04/06/2021 11:45 View: 1847

Truyện ma: Thầy giáo vùng cao (Tập 11)

Cơm no, rượu ngà ngà say.... cũng đã gần 11 giờ tối, anh Tráng lảo đảo đứng lên vươn vai hô lớn

“Quyết chiến với chúng nó”

thay giao vung cao 11, truyen ma

Long cười phì trong bụng nghĩ

- “Tí nữa mà ra kia gặp khéo anh lại chạy không kịp , ở đó mà quyết chiến”

Thầy Hải thì lắc lắc đầu, thế rồi ba người cùng nhau ôm hết cả đống đồ nghề hôm nay đã chuẩn bị , bám theo con đường mòn mà đi về phía đồi Mần. Tới nơi, khung cảnh hôm nay tĩnh mịch lạ thường, không có tiếng dế kêu rả rích, cũng chẳng có tiếng vượn hú chim kêu, nó yên tĩnh, nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Đánh mắt về phía trường học thì ánh đèn đã tắt hết, chỉ còn lại một khoảng không gian tối đen.

Thầy Hải chuẩn bị đàn pháp cách bãi đất lòng chảo độ dăm chục thước, hai anh em Long và Tráng thì đứng bên phụ giúp một tay. Cơn say của bữa cơm làm Tráng vẫn chưa tỉnh, anh vừa làm vừa lẩm bẩm

- “Quyết chiến... quyết chiến..”

Đàn pháp xong xuôi, đồ nghề cũng đã đầy đủ, thầy Hải lấy trong tay nải ra một đạo bào màu vàng có hình thái cực âm dương ở sau lưng. Ông tung cái áo lên rồi khoác qua người, tà áo bay bay trong gió trông khí phách lắm, hôm nay thì nhìn ông đúng thật là một đạo sĩ thực thụ, chứ không còn vẻ hiền lành khù khờ như một lão nông. Thầy Hải nhìn 2 anh em rồi nói

“Hôm nay sẽ là trận quyết đấu với chúng, 2 con tuyệt đối nghe theo lời ta, nếu có xảy ra việc gì ta bảo chạy thì phải chạy”

Long và Tráng gật gật đầu, thầy Hải lấy ra lọ nước lần trước cùng 2 cái lá bưởi, ông nhỏ nước vào rồi xoa lên mắt từng người, cái cảm giác cay xè lần này làm Tráng nhắm tịt mắt còn Long thì có vẻ đã quen. Khai nhãn cho họ xong, thầy Hải bắt đầu làm lễ, ông đứng trước đàn lễ, rồi thắp lên ba nén hương. Khói hương bay lên, thầy Hải một tay cầm hương kết ấn, miệng đọc khẩu quyết, một tay cầm cái chuông lắc lên leng keng từng hồi. Tiếng chuông leng keng lanh lảnh như đánh thức màn đêm yên tĩnh, gió bắt đầu từ đâu thổi tới, sương cũng đã hiện lên. Anh Tráng mở to đôi mắt dõi theo từng hành động của thầy Hải mà lần đầu tiên hắn được chứng kiến , còn Long thì chăm chú nhìn về phía trước mặt, nơi mà lần trước hai con vong quỷ xuất hiện. Thầy Hải lắc chuông một hồi thì dừng lại

- “Lạ thật”

Long đứng bên hỏi

- “Sao vậy thầy... chúng đâu?”

Thầy Hải nhíu mày rồi tiếp tục lắc chuông

- “Hình như hôm nay chúng đã có sự phòng bị, ta cảm nhận được chúng lảng vảng đâu đây, nhưng ta đọc khẩu quyết triệu hồi nãy giờ vẫn không thấy chúng ra mặt, chúng đang có âm mưu gì chăng”

Vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh ùa tới, có tiếng khóc văng vẳng , thê thảm vọng lại từ đâu đó xa xa. Thầy Hải chăm chú quan sát nhìn xung quanh, sương máu lúc này đã xuống bao phủ khắp chân đồi, khác hẳn không gian lúc nãy. Bỗng anh Tráng chỉ tay

- “Ơ... sao lại có ai đi từ phía sau trường ra kìa, đêm rồi mà thầy cô nào lại đi ra đây hay sao”

Thầy Hải và Long nhìn theo, từ phía xa xa sau trường học , có ba bóng người đen xì đang từ từ bước tới, ẩn hiện phía sau màn sương. Thầy Hải chỉ nói vỏn vẹn một câu “chuẩn bị”

Rồi cả ba cùng nín thở chờ đợi. Ba bóng người cứ thế lầm lũi bước đi, chúng hiện dần dần dần rồi đến cách đàn lễ vài chục bước chân... chẳng phải thầy cô nào, cũng chẳng phải là con người nào cả, cảnh tượng trước mắt làm Long và Tráng há miệng... là 2 con quỷ đó, khuôn mặt chúng từ từ hiện ra, vẫn là những điệu cười the thé ma mị vang lên, nhưng xen vào đó có những tiếng khóc. Tiếng khóc phát ra từ cái bóng đen đứng giữa kia, là.... là người đàn bà bế con, bóng ma bên thành giếng....

Thấy cảnh tượng này thì thầy Hải cũng dừng lại, thì ra hôm nay chúng bắt luôn vong hai mẹ con nhà kia đến để uy hiếp thầy. Hai con quỷ tiến đến đó thì dừng lại, chúng đứng từ xa, đưa tay lên gỡ 2 cái đầu xuống rồi tung bình bịch trên tay, 2 cái đầu với những đôi mắt trợn tròn, cái miệng cười the thé lên đe doạ. Người đàn bà kia thì đứng giữa, vẫn cái vẻ mặt ấy, chiếc mũi khoằm, cái trán dô, bà ta bế đứa trẻ trên tay khóc lên í éo, xì xầm những cái tiếng dân tộc mà Long không hiểu gì...

Tráng đứng lặng im, rung rẩy, Long cũng chẳng khá hơn là bao, bỗng hắn nhìn thầy trên cổ bà ta có một luồng sương đỏ như sợi dây quấn quanh, nó quấn từ cổ bà ta rồi nối xuống tay thằng tây đen bên cạnh như một sợi xích. Đứa trẻ khóc oe oé lên, người đàn bà nhìn về phía đàn pháp, nhìn về phía thầy Hải, đôi mắt ánh lên vẻ cầu xin....

Hai con quỷ đứng đó gầm gè, môi chúng cười nhếch lên thách thức. Thầy Hải lặng yên cau mày, bỗng thầy cho tay vào túi rồi nói to

- “Đến lúc rồi”

Long và Tráng chỉ biết lặng câm theo dõi, lúc này Tráng đã ngồi phịch xuống mặt đất vì sợ. Thầy Hải một tay kết ấn chú pháp, một tay móc từ trong túi ra nắm hạt đậu, thầy xoay mội vòng rồi ném tới phía trước hô lớn:

- “Thái thượng tam thanh, âm dương phục bình, hàng yêu trừ ma, thần uy định sắc, tứ phương bát hướng... cấp cấp như luật lệnh...TÁT ĐẬU THÀNH BINH”

Mấy hạt đậu nhỏ từ trong tay thầy Hải bay ra vừa chạm đất thì nổ lụp bụp, khói trắng bốc lên, cảnh tượng lúc này quá đỗi diệu kì trước mắt Long và Tráng. Có 4 bóng đen từ làn khói trắng dưới đất từ từ xuất hiện rồi đứng dậy. Là 4 người đàn ông, già trẻ , thanh niên đều có đủ, thì ra họ là những âm binh lâu nay thầy Hải nuôi, họ cũng chính là những bóng đen mà Long đã thấy họ tát nước, bổ củi và đi lại trong nhà thầy Hải. Thầy Hải đứng đó quát lớn

- “Bắt chúng”

4 âm binh nghe thầy Hải hô thì gào lên một tiếng rồi lướt gió phi thẳng về phía 2 con quỷ . 2 con quỷ cũng không vừa, chúng gầm lên một tiếng rung động, phía xa xa phía bờ sông, tiếng nước sông mã chảy ì ào bỗng chốc cũng vang lên tiếng hét lớn. Thầy Hải quay đầu lại, ở phía xa hướng bờ sông đi tới, có mấy cái bóng trắng đang bò lổm ngổm từ dưới mặt nước lên....

- “Là... là ma da? Tại sao lại đến giúp 2 con quỷ này? Chúng cùng một bọn sao?”

Thầy Hải nhíu mày. 4 âm binh của thầy Hải vây lấy hai con quỷ rồi bắt đầu giao đấu, thầy Hải cũng rút từ bên hông ra một cây kiếm gỗ, là cây kiếm mộc đào bấy lâu nay thầy để trên ban thờ. Gió lạnh từ sau lưng thổi tới, lũ ma da vừa bò vừa chạy, nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc mà đã gần đến chỗ ba người. Long nói to

- “Thầy thầy.... bọn con phải làm sao?”

- “Cứ đứng yên đó khi nào ta bảo làm thì mới hành động, không được chạy lung tung”

Nói rồi thầy Hải phi tới chỗ bọn ma da, lưỡi kiếm vung lên đến đâu, tiếng xèo xèo vang lên đến đấy, lũ ma da kêu gào thảm thiết, con nào con nấy bủng beo , trắng bệch, thịt thà be bét, chúng vây lấy thầy Hải mà cắn mà cào. Thầy Hải ra tay không nương tình, hình như lần này thầy muốn tiêu diệt hết chúng. Tráng đứng ở cạnh bên Long, lúc này chẳng nghe thấy anh ta hô “Quyết chiến” đâu cả mà chỉ thấy răng môi anh đang va từng tiếng lập cập.

2 bên đầu giằng co một hồi, mưa gió sấm chớp cũng bắt đầu nổi lên, tiếng người , tiếng kiếm, tiếng xèo xèo, tiếng những vong hồn hú hét làm khung cảnh càng lúc càng hỗn loạn. 4 âm binh hiền lành của thầy Hải không phải đối thủ của 2 con quỷ kia, chẳng mấy chốc mà đã bị bọn chúng lấn át. Lũ quỷ điên cuồng cắn xé , chúng đã đã nuốt hồn được 1 âm binh của thầy. Thầy Hải quay đầu nhìn lại hốt hoảng , thầy nói to

- “Chúng mày dám....”

3 âm binh còn lại đang vừa đánh vừa lùi, vong hồn người đàn bà bị chúng lôi đi xềnh xệch, bò bò trên mặt đất. Thầy hải nghiến răng, cắnh mạnh vào đầu lưỡi, một dòng máu đỏ ứa ra, thẩy Hải nhổ phù máu vào thanh kiếm gỗ. Lưỡi kiếm bỗng như được tiếp thêm sức mạnh, ánh lên một ánh hào quang, thầy Hải nghiến răng rồi vung lên một đường, chém thẳng về phía mấy con ma da

- “Thiên địa vô cực, linh kiếm thần uy... DIỆT TÀ”

Một đạo kim quang toả ra, lưỡi kiếm mộc đào quyét mạnh một nhát, ánh sáng chói loà như một làn sóng xung kích đánh tới, chém ngang người lũ ma da. Lũ ma da chỉ còn gào thét được lên một tiếng rồi tan biến thành những cái đốm xanh lè bay đi phấp phới như đàn đom đóm. Anh Tráng chứng kiến màn này thì vỗ tay cái đốp hô to

- “Tuyệt vời.. quyết chiến.. quyết chiến với chúng nó thầy ơi”

Thầy Hải quay đầu lại, lúc này mấy âm binh của thầy cũng chỉ còn lại 2 con, chúng đã nuốt hồn một âm binh nữa. Thầy Hải mắt long sòng sọc cầm kiếm lao tới trợ giúp, thầy rút từ trong túi áo ra một nắm lá bùa ném tới, những lá bùa lại như gặp gió bay lên như cơn bão lửa, vây lấy 2 con quỷ mà nổ bùng bùng. Hai con quỷ bị tấn công thì lùi lại, chúng nhìn sang đã không thấy lũ ma da đâu nữa. Con quỷ tây da đen hét lên, nó giựt mạnh cái dây trong tay một cái, ngườ đàn bà đang bò dưới đất bị nó kéo lại, bóp cổ. Nó giơ 2 mẹ con hồn ma kia lên đe doạ thầy Hải giống như chúng sẽ diệt hồn mẹ con nhà đó.

Thầy Hải lưỡng lự một hồi, 2 âm binh lúc này cũng lui lại đứng ở cạnh bên. 2 bên nhìn nhau mặt đối mặt, đứa trẻ khóc lên oe oe, hồn ma người mẹ thì rên rỉ cầu cứu. Thầy Hải trợn tròn con mắt ,lấy ra từ trong túi đồ nghề chiếc hồ lô bằng đồng tối qua, thế rồi thầy mở nắp tung cái hồ lô lên trời. Chiếc hồ lô lộn ngược rồi chĩa thẳng thứ ánh sáng mờ mờ đó về phía người phụ nữ. Thầy Hải kết ấn làm phép, miệng lầm rầm niệm chú, người đàn bà và đứa trẻ từ trong tay con quỷ bỗng bị hút bay ra, 2 mẹ con lơ lửng trên không trung. Lũ quỷ thấy vậy rống lên, chúng hợp sức lấy tay kéo cái sợi dây bằng sương máu buộc cổ người phụ nữ ấy lại. Đôi bên giằng co kịch liệt, tiếng khóc của người phụ nữ, tiếng khóc của đứa trẻ con vang lên xé lòng, văng vẳng. Thầy Hải quát lớn

- “Lên”

2 âm binh nãy giờ đứng bên cạnh liền phi lên trợ lực, lao vào tấn công 2 con quỷ, 2 con quỷ bất ngờ bị công kích thì chợt lơ là ,buông tay đối phó. Chỉ chờ có thế, thầy Hải hút tụt mẹ con vong hồn kia vào hồ lô, chiếc hồ lô rung rung rồi rơi bịch xuống đất. Thầy Hải dừng kết ấn, cầm kiếm phi lên, thầy nhanh chóng đóng nắp hồ lô lại rồi quăng về phía sau

- “Long. Bắt lấy”

Long nhảy vươn ra đỡ lấy cái hồ lô, thầy Hải nhanh chóng phi vào, cuốn theo vòng chiến. Ba đánh 2, lúc này hai con quỷ không còn chiếm thượng phong được nữa mà chúng bị đẩy lui dần về phía sau. Thầy Hải công kích như vũ bão, những thủ ấn, những lá bùa được thầy đánh ra liên tục trấn áp sức mạnh 2 con quỷ. Lũ quỷ bị đẩy lùi, dần dần ra xa bãi lòng chảo, sát phía chân đồi. Long và Tráng đang theo dõi từ xa, đang cảm thấy tay chân vô dụng thì thầy Hải nói lớn

- “Mau... mau ra giữa chỗ lòng chảo, cắm cái ống nước sắt xuống đất rồi đổ hết chỗ nước bùa sáng nay làm vào.. huỷ hết xương cốt của chúng”

Cả hai anh em lúc này mới thấy mình làm được việc có ích, sấn sổ phi lên, anh Tráng 2 tay xách 2 can nước, Long một tay cầm búa, một tay cầm cái ống sắt rỗng ruột mà hôm nay thầy Hải mang về mà lao đến chỗ bãi lòng chảo. Đến nơi, chọn địa điểm chính giữa, Long chống cái ống xuống đất rồi lấy búa gõ. Tiếng búa nện vào ống nước chan chát vang lên, trời đang mưa, đất mềm, chỉ vài nhát mà cái ống đã cắm xuống sâu hoắm.

Long dùng sức kéo mạnh, rút cái ống lên, một lỗ sâu tròn hiện ra, Tráng thấy vậy vội vã mở nắp can nước mà rót vào òng ọc. Nước bùa đen đen đỏ đỏ nhờ nhờ, bốc lên cái mùi kì dị làm Tráng ghê cổ ợ lên một cái. 2 anh em cứ thế cầm 2 cái can mà rót vào. Nước bùa chảy đến đâu, tiếng xì xèo vang lên đến đấy, khói đỏ khói đen nghi ngút phụt lên làm họ xây xẩm mặt mày. Long kéo áo lên bịt lấy mũi miệng, Tráng thì cứ vừa đổ vừa nói to

- “Tao rót chết mày, tao rót chết mày... quyết chiến... quyết chiếnnnnn”

Nước bùa hoà với nước mưa, đổ đầy cái lỗ, trào ra lênh láng trên mặt đất, phủ đầy lên cái lòng chảo loang lổ rồi cứ thế mà ngấm xuống. Từ phía xa xa, 2 con quỷ đang chiến đấu với thầy Hải như phát hiện ra điều gì , chúng quay đầu bỏ mặc chiến đấu mà phi về phía bãi đất, nơi Long và Tráng đang đổ nước. Phi đến nửa đường thì chúng dừng khựng lại, một tia sét nổ lên xé toạc không gian. 2 con quỷ bất động, một ngọn lửa xanh từ trong người chúng bỗng phát ra, chúng gào thét dãy dụa lên thảm thiết. Thầy Hải đứng từ xa nhắm mắt đọc vãng sinh chú, tiếng đọc kinh rì rầm xen lẫn tiếng mưa, tiếng thét của hai con quỷ.

Hai con quỷ lăn lộn trên mặt đất, nước mưa đổ ào ào chẳng ngăn nổi ngọn lửa bùng phát mãnh liệt. Ngọn lửa thiêu đốt lũ quỷ dữ dội như bị tẩm xăng, chúng dãy dụa, kêu gào thất thanh lên một hồi rồi rồi chẳng mấy chốc ánh lửa vụt tắt, bóng quỷ tan dần hoà theo không khí.... tiếng thét của 2 con quỷ cũng từ từ tắt hẳn, chỉ còn tiếng mưa rì rào, rì rào... thầy Hải đứng nhìn lắc đầu rồi dừng niệm kinh. Long và Tráng chứng kiến màn này thì vui sướng nhảy cẫng lên ôm nhau reo hò. 2 con vong quỷ đã bị diệt, thầy Hải lặng lẽ thu lại đôi âm binh nhìn về phía xa xa.... đâu đó chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng gió, và tiếng sông Mã rì rào từ bên kia vọng lại......

------------------

Xem tiếp TẬP 12: KẾT

Xem trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)     (Tập 3)     (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)       (Tập 7)         (Tập 8)          (Tập 9)        (Tập 10)       (Tập 11)        (Tập 12)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma