04/06/2021 11:34 View: 5388

Truyền thuyết: Mộc Tinh Xương Cuồng

Mộc Tinh vốn là một cây chiên đàn cao tám vạn thước, cành lá xum xuê che rợp đến mấy ngàn dặm, có chim hạc đến đậu nên đất ở đó gọi là Bạch Hạc (thuộc Việt Trì, Phú Thọ ngày nay).

moc tinh xuong cuong, than thoai vien nam, yeu tinh, ong ba muoi

Cây sống mấy ngàn năm, khô héo mà thành tinh

Mộc tinh có thể thay hình đổi dạng, biến hóa khôn lường. Hắn thường giết hại người và vật, khiến dân chúng thảm sầu, tình cảnh tang thương không kể xiết.

Giữa lúc ấy, Kinh Dương Vương, không ai khác chính là thân phụ của Lạc Long Quân ra tay. Ông dùng nhạc mà thắng yêu, Mộc Tinh tuy biến hóa phi thường mà phải chịu trận.

Bị thương nặng, Mộc Tinh lết sức tàn bỏ chạy xuống vùng Nghệ An ngày nay, hóa thành quỷ Xương Cuồng. Hắn làm nhiễu loạn nơi đó, mỗi 30 tháng Chạp dân phải tế người sống mới được yên ổn.

“Lĩnh Nam chích quái” lại kể tiếp rằng đến đời Tần Thủy Hoàng đô hộ nước ta...

Quan lệnh Nhâm Hiêu muốn bỏ lệ tế Xương Cuồng, khiến hắn cuồng nộ vật chết Hiêu; sau đó dân lại phải thờ cẩn thận. Mãi tới đời Đinh Tiên Hoàng có pháp sư Văn Du Tường từ phương bắc xuống mới nghĩ ra kế mở đoàn tạp kỹ biểu diễn cho Xương Cuồng xem rồi nhân đó giết y.

Đoàn tạp kỹ có Thượng Kỵ, Thượng Can, Thượng Hiềm, Thượng Đát, Thượng Toái, Thượng Câu được pháp sư dạy cho nghề biểu diễn. Mấy người làm đủ trò xiếc

  • Thượng Kỵ, Thượng Can chạy trên dây
  • Thượng Đát đi sào
  • Thượng Toái chui vào lồng tre rồi nhào lộn
  • Thượng Câu vỗ tay nhảy nhót tự do
  • Thượng Hiềm nằm ngửa giữ gậy thăng bằng trên bụng, cho đứa bé trèo lên gậy mà không rớt xuống; rồi gõ trống khua chiêng, ca múa ầm ĩ.

Xương Cuồng tới xem, liền bị pháp sư đọc mật chú yểm bùa rồi lấy kiếm chém chết. Từ đó yêu ma trong vùng bị hóa giải, dân chúng lại sống yên lành như xưa.

Không rõ hình dạng gã Xương Cuồng do Mộc Tinh hóa thành ra sao, nhưng có một số quan điểm khảo cứu gần đây nhận định rằng quỷ Xương Cuồng có thể chính là Ông Ba Mươi, cũng là thần Hổ mà người dân một số vùng vì uy linh hay khiếp sợ mà thờ phụng.

Theo Baldur (Epic)

Tamlinh.org

Ma