04/06/2021 11:40 View: 3146

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 2)

Tôi đi vào nhà anh, một ngôi nhà nhỏ cấp bốn có vẻ đơn sơ, mọi người quây quần bên bàn nước, mẹ của anh là giáo viên đã nghỉ hưu với 20 năm tu tịnh độ, chuông mõ đầy người và sau tôi nhận làm mẹ nuôi.

thay duong tap 2, truyen ma


Qua câu chuyện kể của mẹ tôi, thì anh Dương có nói

- Đất chùa làng tôi bị động nên bị quấy phá, nếu muốn giải được cái động của đất này, các già làng tôi phải tụng kinh liên tục 2 thời sáng tối trong vòng 100 ngày, sau đó anh mới tới để giải thế đất được.

Mẹ tôi hẹn về bàn lại với các già và ban quản lý chùa, vì cái vụ này cần phải các ban ngành đoàn thể chùa quyết nữa, rắc rối lắm. Anh Dương còn nói

- Sau 100 ngày, anh phải đi lấy đất ở 9 nơi hòa với nước của 9 con sông, cùng chu sa chu seo với các thứ thổ tả gì đó mới có thể lập đàn trấn yểm, bồi hoàn long mạch được.

Nghe giải thích cũng đủ đau hết cả đầu rồi...

Mẹ tôi xin số điện thoại của anh để có gì còn tiện hỏi han, thắc mắc, tôi cũng hưởng ké số điện thoại của anh nên từ sau đó tôi hay điện thoại hỏi về tâm linh và thân với anh hơn.

Anh Dương nói anh sát căn đức thánh Trần nên có khả năng tâm linh cao, nhất là trừ tà tróc quỷ, bản thân anh lại được pháp chủ của Phật giáo Việt Nam là ngài Thích phổ Tuệ ban cho danh hiệu bồ tát, năm đó cả Việt Nam chỉ có 6 người được nhận danh bồ tát... oai lắm.. Nên mỗi lần đọc sớ đọc sách, cúng bái này nọ, anh thường đọc... bồ tát con là ... "Dương văn Cường", chứ không đọc con là... hay đệ tử là...

Cái này nó làm tôi thấy anh có chút ngã mạn, bởi vì bồ tát là do chư Phật quyết định chứ đâu do một người nào phàm nhân phong danh hiệu. Nhưng đó là bây giờ mới biết, chứ hồi đó tôi ngưỡng mộ anh Cường Dương bỏ m* ra, ít gì thì cũng là em kết nghĩa với bồ tát, anh khấn ... bồ tát con tên là Cường Dương... thì tôi cũng khấn... con là em của anh bồ tát Cường Dương...

Nghe oai phết, cũng ra gì và này nọ lắm chứ, quen với cả quan chức tâm linh chứ đùa à.
...
Một ngày đẹp trời, anh Dương alo cho tôi bảo.

- Hiện tại anh đang bận cúng cho một công ty ở HN, anh không về kịp nên nhờ em chạy vào Vụ Bản, Nam Định. Có một trường hợp đi làm đồng về bị vong nhập, quậy phá ầm ĩ. Người nhà có nhờ anh giúp mà anh không về được, nay có một ông thầy ở gần đó sang trừ tà giúp, em sang đó xem giúp anh rồi báo lại anh biểu hiện của họ...

Tôi dạ ran, vì được bồ tát nhờ cơ mà, với lại bản tính tò mò về chuyện tâm linh, tôi xách xe chạy 20km vòng vèo vào một ngôi làng heo hút, nằm khá tách biệt đường lộ.

Vào tới đây thì không cần tìm lâu, chuyện ở một làng thường thì trong chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, mọi người bàn tán xôn xao chuyện anh H bị ma nhập.

Tôi sán tới đầu ngõ, nơi có cả chục phụ nữ đang bàn tán sôi nổi, nói chung chỉ cần hai phụ nữ đã thành cái chợ, huống hồ cả chục phụ nữ đang tám chuyện như ngô rang, miệng nói liên tục như đít vịt, chỉ chỏ, dòm ngó... nghe chừng câu chuyện gay cấn lắm. Mà có cả chục đám như vậy chứ ít gì đâu, nên không khí càng rôm rả...

Theo thông tấn xã làng mà tôi dò hỏi được thì anh H này tầm 40 tuổi. Đi làm ruộng về, đi tè một bãi ở đường như bao người khác, như bao năm qua vẫn đái ... mà đây không phải là đái bậy, vì ở quê, ở ruộng, thì ruộng đất nó chả khác gì một cái nhà vệ sinh khổng lồ, ra đồng đi vệ sinh, vừa mát mẻ vừa tao nhã, thật thú vị...

Ấy mà anh H xui, đái chỗ nào đó xong mà khi về lên cơn sốt, chim to như cái phích, to hơn cả anh Ba trà cú. Rồi sau đó nói năng lảm nhảm, đập phá ầm ĩ... bà vợ thấy anh chồng biến thành anh Ba trà cú thì chưa kịp vui mừng, đã phải lo lắng không nguôi, lòng vừa khấp khởi mừng thầm thì nay kêu khóc ầm ĩ. Anh H nói năng lảm nhảm, dọa giết dọa chết, nói nhũng điềm gở, nhất là hay xưng là "ta"... rồi nói ..

- Thằng này dám đái lên đầu ta nên ta sẽ hành nó chết...

Sau đó cởi trần mặc quần đùi chạy lung tung beng trong làng, nơi gây tội lỗi của anh cứ vắt vẻo, vì nó sưng phồng to lắm...

Lúc tôi đến xem, thấy anh H vãm vỡ đúng thị chuẩn một trai làng bắc Việt. Da ngăm đen, bụng 4 5 múi, cường tráng mạnh khỏe, mặc quả quần đùi thái xanh đỏ chạy vù vù trong vườn, ngoài ngõ, miệng la hét...đằng sau là các trai làng, người quen đuổi theo sát nút. Mà anh khỏe như trâu nên chả ai đuổi được, anh còn luồn lách chạy qua đám đông hiếu kì, chạy qua các chị em phụ nữ, làm các chị em sợ hãi la hét quá trời.

Những chị em lớn tuổi có chồng có con thì cười khúc khích...thật là vui buồn lẫn lộn...

Đám đông bỗng im lặng một chút rồi lại rộ lên tiếng xì xào... vì từ đầu làng, một chiếc xe ô tô bóng lộn đi tới. Sau đó cửa xe xịch mở, người mặc áo nâu sòng bước xuống, ông ta tầm hơn 50 tuổi. Sau đó là mấy người nữa cũng bước xuống, khuôn mặt mấy người này cứ bê đê, bống bống kiểu gì ấy...

- Thầy pháp Quân đấy... một người tỏ ra hiểu biết, thầy này nổi tiếng lắm, nghe nói rất cao tay...

Mọi người lại rôm rả thêm...

- Cao cái ... nghe nói toàn ăn tiền, lừa đảo thôi, bị phốt mấy vụ rồi... người khác nói..

Tôi len vào quan sát, thầy Q mặt mũi phương phi, nung núc mỡ, khuôn mặt toát lên vẻ dư thừa ăn uống, quần áo nâu sòng nhưng tay toàn nhẫn vàng chóe, cổ đeo dây chuyền mặt Phật to đùng...mặt thầy nghênh nghênh như phải đấm, trông cứ oai oai là...

Đám ong ve sau khi xuống xe liền mở ô tô lấy lỉnh kỉnh nào vàng mã, mũ mão, hoa quả, tượng phật thánh, sau đó ào ào đi sắp đàn lễ. Rồi thay y phục cho hợp với bối cảnh trừ tà, chỉ tầm 30p, mọi việc đã xong xuôi. Thầy Q đã sẵn sàng làm lễ, mọi người kéo dần vào phía sân nhà anh H.

Đám trẻ còn leo cả lên cây, lên tường để xem cho rõ...tôi cũng khóa xe wave ghẻ của tôi rồi len vào thật gần để xem quang cảnh trừ tà như nào, vì đây là lần đầu tiên tôi được mục kỉnh sở thị...

Còn anh H cũng đã bị tóm được trước đó, buộc bằng dây dù rồi kéo về giữa cái chiếu trước đàn lễ, anh lúc này im ắng không quậy phá nữa, anh ngồi khoanh chân im lặng.

Với kinh nghiệm của tôi khi thấy anh H bỏ chạy vù vù như một vận động viên điền kinh, ngoắt nghéo tránh né mọi người như Messi... tôi đã chọn cho mình phương án leo cành cây để quan sát. Vì bên dưới xô đẩy khó xem, chưa kể anh mà nổi điên thì không phải đầu cũng phải tai. Nên với kinh nghiệm bao năm trèo tường trộm cắp, tôi bám cành cảnh đẩy mình đu lên và sau đó vắt vẻo quan sát buổi trừ tà...

Thầy Q đã chuẩn bị xong và bắt đầu mở va li lấy ra một thanh kiếm gỗ...

-----------------------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)       (Tập 2)        (Tập 3)          (Tập 4)          (Tập 5)           (Tập 6)           (Tập 7)              (Tập 8)                (Tập 9)                    (Tập 10)          (Tập 11)                      (Tập 12)                 (Tập 13)                 (Tập 14)                      (Tập 15)                     (Tập 16)                      (Tập 17)            (Tập 18)               (Tập 19)                 (Tập 20)                (Tập 21)                     (Tập 22)                       (Tập 23)                   (Tập 24)                (Tập 25)                  (Tập 26)                   (Tập 27)                   (Tập 28)           (Tập 29)        (Tập 30).

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng

Ma