04/06/2021 11:40 View: 2816

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 5)

Gia đình anh H và mọi người trong đó có tôi quyết định đi ra miếu hoang để xem xét tình hình, mọi người ai cũng hăng hái lắm

thay duong tap 5, truyen ma co that, linh vat

Hẳn nhiên rồi, vì người thân của mình bị gặp chuyện mà, với lại đang còn sớm, mới khoảng 5 giờ chiều, và cái nữa là đông người nên ra đó cũng đỡ sợ.

Tôi phần vì tò mò hiếu kì, phần vì cũng không muốn bị cho là nhát chết khi mà bảo kê cho tôi lại là một vị bồ tát cơ chứ.

Ông anh bồ tát của tôi đi ô tô xịn, lướt êm trên đường như đi mây về gió, còn tôi chắc mới "bát" tát, "chén" tát, "ly" tát... chứ chưa to được như "bồ" tát ... nên phải cưỡi con Wave ghẻ, chạy kêu inh người, xóc như công nông. Chưa kể con wave tàu của tôi hỏng cả đề rồi, phải dùng cần đạp mới nổ được máy, mà con xe này còn khuyến mại thêm cái màn xì dầu nên khi chạy tỏa khói đen xì, nhìn y như có ai nhét rơm vào bô rồi đốt vậy.., nhục lắm...

.. Một lần đến nhà bạn gái chơi, lúc về tôi chào bố mẹ bạn gái để về, chào hẳn 12 lần mà đạp mãi cái xe nó đ*o nổ. Bố bạn gái mới nói:

- Để bác đẩy xe cho, sau khi có trớn thì con gài số thì sẽ nổ máy thôi...

Thật là một ý tưởng tuyệt vời, bố bạn gái lại năng nổ như thế, tất nhiên tôi rất hạnh phúc và mơ về một ngày mai tươi sáng, có em ngồi bên tôi, còn tôi chén tạc chén thù với bố vợ...

Bố vợ tương lai cong đít đẩy, đôi tông lào dẫm xuống mặt đường nghe... bẹt bẹt... Cứ được tầm 30 40m, là tôi lại gài số 4, chiếc xe nảy lên kêu ...ặc ặc rồi lại chết máy. Đẩy gần 10 lần như vậy thì chiếc xe cũng chạy được 300 400m rồi, bố vợ tương lai thì mồm đít thi nhau thở, mồ hôi túa ra nghe chừng chán lắm...

Ông bố vợ cắn răng dồn hết sức bình sinh đẩy con xe của tôi một lần nữa, tôi đợi đủ trớn liền vào số 4, chiếc xe lại rú lên... ặc ặc ặc.. rồi nổ .."oành" một cái ở chỗ cái bô, một luồng khói đen bị tắc trong bô đã lâu nay chịu không nổi áp lức của máy liền phụt ra như con cá Mực phóng mực khi gặp nguy hiểm vậy.

Ông bố vợ tương lai đang cong đít đẩy phía sau dính trọn luồng khói ấy nên vừa bực vừa cú.. ông thấy xe nổ rồi liền quay đít về không thèm nói với tôi một tiếng. Khuôn mặt ông đen xì vì ám khói chứ không thấy màu đỏ của bực mình, ông vừa đi vừa ho

Chiếc xe của tôi nổ máy ầm ầm và làn khói đen vẫn tiếp tục tuôn ra từ chiếc bô đó... ...Và chuyện tình của tôi cũng bay theo làn khói đen xì của chiếc xe wave...

Đấy, "chén" tát... thì sao bì với "bồ" tát được.. nếu có quả ô tô hịn lái quanh làng, chắc là tôi sẽ có vợ sớm rồi...

Nghĩ lại đến giờ sống mũi vẫn còn cay..

Mọi người xôn xao chuẩn bị rồi lấy xe để đi, anh H được mặc cho bộ quần áo ngủ rộng thùng thình để cho vật gây án đỡ vướng víu. Những người đi ra ngoài đó được các cụ già dấm dúi đưa cho nhánh tỏi, cành dâu, gạo muối, bật lửa... hay một số thứ gì đó mà các cụ tin là có thể kị tà. Đặc biệt có mấy bà chị bà cô tre trẻ kéo tuột chồng mình về không cho đi, vì ra đó nhỡ đâu gặp chuyện gì thì sao, chắc cú giữ chồng là ok nhất...

Khôn vậy quê tôi đếch có....

Chúng tôi kéo nhau ra ngôi miếu hoang, nằm cách đầu làng khoảng 1km.

Con đường liên xã qua khỏi làng hai bên là ruộng, kề theo con đường là một con mương nhỏ chạy dài nối ra sông chính. Cả đoàn chạy xe nối đuôi nhau ra ngoài miếu, qua đầu làng thì du nhập thêm đám thanh niên rỗi việc và đám chó thả rông. Cả người và chó nhằm hướng miếu mà chạy tới...

Tiếng xe máy, tiếng người nói, tiếng chó sủa râm ran cả con đường...

Vậy mà tới miếu thì tất cả đều ngậm tăm, chả ai dám nói to tiếng nào, tất nhiên là sợ rồi, nghĩ đến bị điên, bị chết ai mà chẳng sợ...vậy nên ai cũng im im không dám nói gì, chỉ cùng anh H tiến tới chỗ mà nói là gây án.

Không gian thanh tịnh và tôn nghiêm. Khám phá khu vườn hoang quanh miếu cổ đổ nát bị phá vỡ, khi mà mấy con chó làng thả rông xục xạo tha ra mấy cái bcs và bvs...đ*ch m*a, vậy là đêm đêm vẫn có các đôi trai gái động dục nhưng ít tiền, ngại ra nhà nghỉ liền chui vào khu vườn này hành sự chứ không hẳn yên bình như người ta nghĩ...

Con chó tha ra bcs, quần lót, cooc xê, bvs... đã vạch trần ra một sự thật khá phũ phàng, đánh tan bao đồn thổi bấy lâu nay về khu đất bỏ hoang, đêm trăng sáng hay có những bóng ma vật vờ thoắt ẩn thoắt hiện trong vườn cây, nửa đêm đi ngang qua còn nghe thấy tiếng "ma nữ" rên rỉ rất thê lương, hay các khóm cây bụi chuối nửa đêm cứ rung bần bật dù không nhìn thấy người đâu cả...

Bảo sao cái thôn nghèo này lại có tỉ lệ tảo hôn và sinh con thứ 3 cao nhất huyện..

Ơ, vậy thì tại sao ahnh H lại bị hành phạt trong khi những đôi trai gái thừa dục vọng nhưng lại thiếu đạo đức kia không sao cả. Mọi người nhìn nhau dò hỏi và thắc mắc, có một số bà cô hoạn thư thì vội vàng tong tả chạy quanh vườn quanh miếu để tìm kiếm xem có vật chứng gì có thể chứng minh chồng mình ngoại tình hay không

Tôi đã nghĩ... nếu bà nào tìm được cái quần lót quen, thì ông chồng chắc hẳn sẽ te tua hơn cả thầy Q...

Tôi có một thằng bạn, nó có tính gia trưởng hay đánh vợ..., nó lại là võ sư nên đấm vợ cái nào ra cái đó. Một vài năm đầu hai vợ chồng hay lao vào đấm đá nhau, và phần thua luôn nghiêng về phía cô vợ. Sau vài năm, cô vợ đ*ch đánh nhau với chồng nữa, vì lần nào đánh nhau xong, khi ra chợ cô đều phải đeo cái kính đen to xù như lão thầy bói ăn cháo gần nửa tháng.

Sau này mỗi lần cãi nhau đỉnh điểm thì cô im lặng, tối đến, cô xuống bếp mài dao, tiếng mài dao ken két rất chi là đi vào lòng người, làm thằng bạn tôi ngủ không nổi vì sợ...

Biết đâu đó khi bạn tôi ngủ say, con vợ nó đưa một đường dao thì không phải là hóa ra ch* thiến à... Sau ba ngày mất ngủ, bạn tôi phải bỏ ra chòi vịt giữa đồng ngủ cả tháng. Sau cùng phải về xin lỗi vợ và bớt tính gia trưởng...

...Lại nói về anh H, sau khi mọi người tới nơi, sục sạo một lúc thì hỏi anh H đái chỗ nào. Anh liền chỉ chỗ, chỉ là một gò đất mối khá bình thường mà thôi. Mọi người đang râm ran bàn tán thì có cơn gió lạnh thổi qua, trời lúc này tầm 5 rưỡi hơn rồi, mặt trời tắt nắng dần

Khi cơn gió lạnh thổi qua, anh H lại bị nhập, mặt đỏ phừng phừng, mắt long long lên sòng sọc, bắt đầu nói lảm nhảm.

Kể tội anh H dám vô lễ... gia đình anh H vội bày lễ, lạy xì xụp...than khóc không nguôi

Rồi một người lớn tuổi liền bảo đám thanh niên

- Chúng mày về chuẩn bị đèn đóm, lấy cuốc xẻng tới đây, lát nữa làm lễ rồi đào chỗ này lên xem dưới có cái gì, nếu có hài cốt thì báo xã, rồi làm lễ an táng ra chỗ khác.

Tôi đang xớ rớ chỗ đó thì bất chợt có người vỗ vai, quay lại đã thấy cụ già, cụ bảo tôi rằng:

- Con bảo họ từ từ đã, đừng vội vàng mà đào lên, chưa hiểu gì mà đào lên thì sẽ gặp thêm rắc rối đó, cái gì cũng phải làm đúng thủ tục con ạ.

Tôi nhìn cụ từ đầu đến chân rồi hỏi lại

- Tại sao lại vậy ạ...

Cụ nói, bởi vì dưới đó có một linh vật, giờ nó đã trở thành quỷ sát vật rồi...

Tôi chả hiểu cái gì... cái l*l gì mà linh vật, sát vật, quỷ sát vật, thần vật... ù cả tai.

Cụ già mới thủng thẳng giải thích cho tôi về điều cơ bản trong tâm linh giữa tiếng người đang tranh cãi, tiếng chó cắn nhau giành bcs..

Sát vật trong phong thủy chẳng ai lạ cả, phàm những đồ sắc nhọn đều có sát khí. Ví dụ khi làm nhà làm cửa, tránh những hình thù sắc nhọn chiếu vào nhà mình, ví như mái nhà hàng xóm, góc cạnh nhà hàng xóm, đòn giông nhà...hay các tấm kính từ chung cư lớn chiếu vào nhà...
Bản thân con người khi ngồi cạnh các đồ vật sắc nhọn luôn có cảm giác bất an, sợ hãi... bởi vật đó tỏa ra sát khí khiến ta bất an. Và hình thức trấn yểm là làm mất đi cái sát khí đó, vd như cất dao vào vỏ, bỏ đi chỗ khác...

Ô, lịt pẹ... cao cmn nhân là đây chứ đâu, tôi háo hức quá liền bảo..

- Cụ nói rõ hơn được không ạ...

Cụ già nhướn người nhìn vào phía trong đám đông đang rôm rả bàn tán và giải thích tiếp...

------------------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)       (Tập 2)        (Tập 3)          (Tập 4)          (Tập 5)           (Tập 6)           (Tập 7)              (Tập 8)                (Tập 9)                    (Tập 10)          (Tập 11)                      (Tập 12)                 (Tập 13)                 (Tập 14)                      (Tập 15)                     (Tập 16)                      (Tập 17)            (Tập 18)               (Tập 19)                 (Tập 20)                (Tập 21)                     (Tập 22)                       (Tập 23)                   (Tập 24)                (Tập 25)                  (Tập 26)                   (Tập 27)               (Tập 28)           (Tập 29)        (Tập 30).

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng

Ma