04/06/2021 11:47 View: 2510

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 14)

... Hai người nhảy vào chiến đấu với nhau không như tôi từng nghĩ, không có những màn khinh công bay nhảy vèo vèo, đấm nhanh như Diệp Vấn, đá nhanh như Hoàng Phi Hồng, hay hú há như Lý Tiểu Long...

tho ong ho, thayduong tap 14

Hai bên vần nhau như tuồng chèo, bên thầy Trung đánh như võ say, lắc lư, lảo đảo, ra đòn như thể dục dưỡng sinh, nhìn bên ngoài không khác gì bọn trẻ con đánh nhau, còn bên cậu thanh niên thì gầm gào như hổ, mắt long sòng sọc, nhưng lại nhảy nhảy như con cóc... như đang thi triển võ hàm mô công vậy.

Tuy nhiên, qua đôi mắt của tôi nhìn, từng đợt năng lượng tỏa ra từ hai bên rất kinh người, từng cú đấm cú đá cảm tưởng rung chuyển cả một khoảng không gian, tôi sợ chết nên lùi ra xa, ngồi thụp xuống xem xét, biết nguy hiểm nên không lao vào.

Có mấy anh công an đã chạy đi lấy dây thừng, vì xe công an hay bắt bớ nên dây dợ nhiều lắm. Sẽ có người thắc mắc tại sao không lấy còng tay còng mẹ nó cậu kia lại cho tiện....

Thực ra bởi vì cậu đó đang bị nhập xác, nên sức khỏe kinh người, nếu còng tay vào, cậu ta gồng lên giật cây còng, nếu giật được thì tốt, không giật được thì có thể tay chân bị cọ vào cây còng mà sứt tay chân, hoặc tự bẻ gãy tay của mình, buộc dây là an toàn nhất...

Có mấy anh công an, trật tự thấy hai bên đánh võ như mèo quào nên xô tới tính khống chế anh thanh niên kia, ai dè nó đấm nó thụi cho mấy phát, nhìn y như tập dưỡng sinh mà trúng đòn một phát thì văng ra mấy mét, ôm bụng ôm ngực dậy không nổi, y như bị cây sắt đặc chọc thẳng vào ngực..

Khi 6 - 7 anh công an chạy xuống, thì 3- 4 anh công an dưới này đã nằm còng queo, miệng rên ư ử vì đau đớn, mấy anh mới chạy xuống liền giở dây ra rồi quây tròn quanh anh thanh niên đang bị nhập. Thầy Trung lựa một thế võ nhào tới ôm chặt phía sau, đám công an liền tranh thủ nhào tới trói, vậy mà vẫn có 2 công an chạy phía trước mặt bị ăn 2 đạp của nó, văng ra xa nằm xụi lợ luôn..

Ai đã từng hỗ trợ khống chế người bị nhập mới hiểu được, khỏe dã man luôn...

Không hổ là công an có ăn có tập, chuyên khống chế tội phạm, chỉ một nhoáng họ đã trói gô được cậu thanh niên bị tà nhập này lại. Họ tính hè nhau vác cậu này mang lên xe để đưa về trạm xá, mà thầy Trung đã giơ tay ngăn lại, sau đó bảo mấy cậu công an lùi ra xa một chút, khi nào ông nói hẵng xuống bê cậu ta đi.

Đám công an ban đầu khi xuống đây đều không hẳn tin chuyện ma quỷ tà nhập, nhưng sau khi chứng kiến màn này, không thể không kinh hãi. Nhìn xung quanh 5- 6 người đồng đội to khỏe m7 m8, có ăn có tập mà toàn bị một đấm một đá là dậy không nổi thì cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Nếu không phải bị nhập, solo oánh nhau cả 300 hiệp chắc gì đã thắng được họ, vậy mà giờ nằm ôm bụng ôm đầu...

Họ từ từ tản ra, dìu mấy người kia lên đường, tới mấy ô tô của họ, dân chúng từ xa nhìn tuy không hiểu rõ là cái gì nhưng cũng đoán đoán ra nên chỉ trỏ bàn tán ầm ĩ như cái chợ vỡ.

Thầy Trung quay lại vẫy tôi chạy đến đưa cho thầy cái túi rồi bảo tôi lùi ra xa một xíu, tôi lùi lại 2- 3m rồi ngồi xuống dỏng tai lên nghe xem thầy có sai bảo gì không.

Thầy bảo tôi cùng hai anh công an nữa khiêng cái bàn lễ của thầy chùa ban nãy làm lễ dịch lại chỗ anh thanh niên, sau thầy lấy trong túi vải ra thanh kiếm tiền đồng, rồi ở chỗ túi vải có một mẩu dao nhọn dài tầm 2mm thôi, rất kín như vuốt mèo, thầy ấn ngón tay vào đó, một xíu có máu chảy ra, thầy lấy chỗ máu đó vuốt lên thanh kiếm...

Tôi chợt nghĩ... Oa, khôn ghê hen... xem phim toàn thấy cắn ngón tay với cắn đầu lưỡi, đau chết mẹ đi được, làm mũi dao trích vừa nhanh vừa đỡ đau, lại không để sẹo..

Sau khi vuốt máu lên kiếm, thầy một tay rút lá bùa, một tay bắt quyết, miệng lầm nhầm đọc...

..Thông linh khải độ văn, bái thỉnh thất sơn thất tổ, đệ tử thừa truyền thất tổ hiển linh, nam hải quan âm, tứ đại kim cương, tứ đại chư thần tiên, phụ thù trì, trì pháp thuật, cùng đệ tử giáng ma trừ yêu, đánh phá yêu tà, nguyện khôi cương hộ thể uy linh, nhất hô vạn ứng, bất hô hữu ứng, đệ tử phụng thất sơn thất tổ cấp cấp như luật lệnh...

Chân thầy dậm dậm xuống đất, trong con mắt của tôi nhìn, khu vực của Thầy chỗ cái hố từ đầu đến giờ đều có khói sương mờ ảo như ai đốt rơm mà khói không bay đi, nay khi thầy đọc chú ngôn... bất chợt trên đàn lễ thoáng ẩn hiện 3 vị tam thánh, rồi đàn lễ đó bừng sáng kim quang, ánh kim quang thổi bạt đám sương đen một khoảng xa. Điều này lúc nãy thầy chùa làm lễ tôi không hề thấy. Nó chứng tỏ thầy Trung xin chư tổ tôn sư và các vị hộ pháp về hộ đàn đã thành công...lá bùa cũng được thầy đốt lên và tung vào hư không, nó nhanh chóng cháy hết thành tro và tán mất..

Thầy đi nhanh tới chỗ cậu thanh niên, tay cầm kiếm chỉ vào cậu ta và hỏi... ngươi là ai mà lại dám tác quái nơi này.

Cậu thanh niên nhếch mép cười, rất nhanh sau đó, ánh mắt của cậu ta chợt biến đổi, tôi thấy một luồng khí đen bắt đầu thoát khỏi cơ thể cậu ấy bay ra... tôi thấy thì thầy Trung cũng thấy. Tôi chỉ kịp kêu ơ ơ ... vì bất ngờ thì thầy Trung đã nhanh như cắt bấm chỉ quyết mới, miệng hô to..

...Thiên linh linh địa linh linh, hóa hóa vô hình, vật linh thành hình, thần hồn vạn vật, xuất nhập cấm hành, vạn linh nghe sắc, cấp cấp như luật lệnh...

Sau đó thầy cầm kiếm chỉ lên trời hô... phong...rồi lại chỉ xuống đất hô...phong...sau đó chỉ vào cậu thanh niên hô... phong...

Bất chợt có một chiếc lưới 7 màu xuất hiện chụp lấy làn khói đó, kéo luồng khói vào lại cơ thể cậu thanh niên. Bây giờ bao quanh cậu thanh niên là chiếc lưới 7 màu, làm thứ tà vật, quỷ vật gì đó trong cơ thể cậu thanh niên cố giãy giụa mà không ra được, nó có vẻ hoảng sợ...

Thầy Trung lại hỏi...

- Nói, ngươi là ai mà dám tới đây quấy phá trêu chọc người...
...
Sau khi hai bên trao đổi với nhau, đủ thứ dọa dẫm, rồi lại nịnh nọt, thì mới ra đầu cua tai nheo như thế này...

Cái bức tường này vốn là bức tường bao phía ngoài cổng của ngôi miếu kia, đây là bức tường phía cổng có điêu khắc một ông hổ trấn phía ngoài. Xưa kia dân làng cũng hay qua đây để cúng bái, xin xỏ, và xin được phù hộ.. cho tới những năm 56, cải cách ruộng đất và bài trừ mê tín dị đoan nên miếu này bị đập phá, cái tường này bị ủn đổ, cả bức tường cùng ông hổ đã bị đổ xuống. Trải qua mấy chục năm, bức tường và ông hổ đã chìm xuống đất này 6 70cm...nỗi bực tức oán hận của lão hổ lên đến đỉnh điểm nên quyết tâm báo thù.

Đám công bộc của dân ngày đó tham gia đập phá đền chùa miếu mạo đã gặp những kết cục bi thảm và không thể bi thảm hơn, toàn những cái chết kì dị mà đến giờ ra quán nước đầu làng đều có thể nghe bà bán nước kể lại, bà ta cũng không quên cho mắm cho muối nữa.

Oán khí sau khi đã báo thù được đám người đó cũng nguôi ngoai, tuy nhiên cái miếu này cũng bị bỏ hoang luôn, vì phá thì không dám phá, mà trùng tu thì lại không được chính quyền cho phép... nên chỉ để cây cỏ mọc hoang và là nơi những cặp đôi yêu nhau ít tiền giúp đỡ xã tăng dân số...

Đến khi anh H tới đây đái bậy, nước đái theo lỗ rãnh tổ mối đào chảy xuống chỗ ông Hổ, nên ông bực mình phạt anh H. Và dẫn đến chuyện như bây giờ.

Sau khi nói chuyện xong xuôi, xe cứu thương cũng tới, mấy cán bộ huyện và xã cũng tới, thầy Trung bảo tôi mời mấy vị lãnh đạo đại diện xuống chỗ đàn lễ. Thầy cho vị lãnh đạo trực tiếp nói chuyện với ông Hổ trong thân xác anh H. Ông Hổ yêu cầu trùng tu lại ngôi miếu, có nói vài vấn đề gia đình các quan chức đang gặp phải nên họ lạy như tế sao, đầu gật như bổ củi với yêu cầu ông hổ đưa ra, cuối cùng mọi việc đã được dàn xếp xong. Các cán bộ đi về, các thanh niên hôm trước, và cậu thanh niên hôm nay cùng anh H dần hồi phục...

Sau này chỗ này trở thành một ngôi miếu to đẹp, tường bao được xây lại, còn bức tường cũ có ông Hổ được dựng lại, và chỉnh lại nhưng vẫn cố giữ nguyên những gì cổ nhất...

Còn các thông tin của buổi lễ hôm đó, chính quyền có cách phát ngôn cho dân chúng nghe, nên mọi việc sau đó chỉ là đồn đoán, thêu dệt cho thêm phần ly kì.. Lý do cậu thanh niên tình nguyện kia phát cuồng là vì.. có tiền sử bệnh lý về thần kinh.. nay có áp lực, khí độc nên bộc phát...bà con không hoang mang nghe theo kẻ xấu, mê tín dị đoan..

Tuy nhiên vợ con họ hàng các quan chức thì đều ngấm ngầm đi cửa sau tới miếu để lễ.

Đó là chuyện của sau này...

Hiện tại xong việc, tôi cùng thầy Trung lên xe tôi, cùng ông Hiền kẹp ba chạy về nhà ông Hiền..

Lần đầu tiên tôi đi xe chở 3 mà các chú CSGT, trật tự, cơ động... chỉ nhìn và ngoác miệng ra cười... Chứ bình thường mà như vậy... nhẹ nhẹ cũng phải dúi cho các chú 2 loét...

Thật là một ngày toẹt vời..

-----------------------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)       (Tập 2)        (Tập 3)          (Tập 4)          (Tập 5)           (Tập 6)           (Tập 7)              (Tập 8)                (Tập 9)                    (Tập 10)          (Tập 11)                      (Tập 12)                 (Tập 13)                 (Tập 14)                      (Tập 15)                     (Tập 16)                      (Tập 17)            (Tập 18)               (Tập 19)                 (Tập 20)                (Tập 21)                     (Tập 22)                       (Tập 23)                   (Tập 24)                (Tập 25)                  (Tập 26)                   (Tập 27)                    (Tập 28)           (Tập 29)        (Tập 30).

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng

Ma