04/06/2021 11:47 View: 2722

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 15)

.. Sau khi chuyện làng anh H đã xong, tôi cũng có gặp anh Dương Văn Cường để nói chuyện, tuy nhiên những gì anh giải thích về thế giới tâm linh tôi thấy khúc mắc và chấp kẹt rất nhiều, nó không thực tế như thầy Trung chỉ điểm cho tôi, cũng từ đó tôi đỡ ngưỡng mộ anh nhiều, vì hồi trước tôi ngưỡng mộ anh kinh lên được ấy..

chung cu cu

Ảnh minh hoạ

Chuyện tâm linh làng anh H cũng được chính quyền dấu nhẹm và giải thích rất khoa học mà chắc ai cũng biết, còn tôi có liên lạc qua lại với thầy Trung, lâu lâu cũng ghé qua Thầy và ông Hiền để moi móc chuyện tâm linh, mọi việc bình bình như vậy cho đến khi cái đói cái nghèo đã giúp tôi có động lực để Nam tiến.
...
Với cái bằng đại học, cùng kinh nghiệm bao năm lăn lộn tại các công ty nước ngoài, tôi đã rất dễ dàng xin được một chân bảo vệ ở chung cư nhỏ nằm rìa thành phố Sài Gòn hoa lệ.

Ngày lên nhận đồng phục, lão đội trưởng tầm 50 tuổi nhìn tôi cười giả lả, lão nói...

- Anh ưu tiên em làm chuyên ca đêm để ngày làm việc khác, đến đó đêm chỉ đi tuần 3 lần, còn lại chia nhau mà ngủ...

Nghe có vẻ rất thoải mái và hạnh phúc...

Ngày đầu đến nhận ca ở chung cư, lão tổ trưởng hơn 40 tuổi nhìn tôi cười và nói...

- Nhân viên mới hả em...

Sau đó chỉ dẫn tôi cách kiểm tra chung cư về đêm, trực chung với tôi là một ku em kém tôi 5-6 tuổi dân miền tây lên...

Bóng đêm ập xuống, tôi và thằng Hải, tên thằng trực cùng ngồi tán phét, nó trực ở đây cũng được hơn một tuần thôi, nghe nó nói, đám nhân viên cũ đến đây thay qua thay lại nhiều lắm rồi, nghe đồn họ sợ ma nên chả ai trụ được. Nó cũng không nhát ma, cũng không tin lắm nên được đưa về đây trực thay cho một anh già thấy ma khi đi tuần, lên cơn tăng xông bỏ chốt chạy về giữa đêm, đ*o trực nữa... kệ mẹ cái chung cư khiến mấy lão điều lệnh phải te tái xuống trực phụ cho đủ người..

Cái chung cư này là loại cấp thấp bình dân nên chỉ có khoảng hơn 20 tầng, nhưng người ở cũng thưa thớt, nhất là mấy tầng phía trên. Bảo vệ chúng tôi chia lịch đi tuần kiểm tra các tầng lầu vào lúc 1h, 3h và 5h...

Nghe thằng Hải dớ nó kể, các ông bảo vệ trước lúc thì nghe thấy ma khóc, lúc thấy ma cười, lúc thấy bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện, rồi vài người thấy ma trong thang máy, tôi nghe mà xón cả đái... nên mỗi lần đi kiểm tra các tầng lầu, tôi cứ lấy lý do chưa quen và bảo nó đi cùng, chủ yếu là bấm thang lên từng lầu, thò cổ ra các hành lang, bấm đèn pin huơ huơ... rồi thụt cổ vào bấm lên các tầng khác. Do chung cư heo hút bán được ít căn, nên cái gì cũng tiết kiệm hay xuống cấp, đèn đóm hành lang mù mụt, tối thui, chớp tắt.. Bản thân tôi nhìn vậy cũng ghê cả người..

Thôi thì đi cho xong rồi ngồi dưới bốt trực chơi liên quân với Hải dớ cho sướng, sáng ghi biên bản bàn giao rồi về.

Các lãnh đạo trên chúng tôi cũng biết, mà cũng chả nói gì, vì nếu khiển trách và thuyên chuyển chúng tôi thì cũng đ*o có ai về đó trực, vì đã thay cả mấy chục đội bảo vệ rồi, nên họ cũng làm ngơ...kệ...

Hơn tuần trôi qua yên ả với chúng tôi, nhưng với chung cư thì không, lại có thêm vài bà cô bà chị vừa đi xuống thang máy, đi ngang phòng bảo vệ của chúng tôi thì thào mấy vụ thấy ma gần đây, rồi cào cửa, gõ cửa... các kiểu con đà điểu...

Tôi và Hải dớ không nói gì, chỉ đến tầm 10h mọi người ít đi lại mới kéo ghế ra ngoài, lôi đồ ăn ra ăn rồi nói chuyện phiếm...

Hôm nay trời về khuya âm u, gió lành lạnh nên chơi game xong hai thằng lôi mì tôm ra ăn, pha cafe ra uống rồi lại tám chuyện... Được một lúc, ku Hải bấm bấm đùi tôi chỉ lên phía ban công tầng 5, cái ban công này có các nan inox cao tầm 1.5m để tránh trẻ con ngã. Trên ban công đó, có một cô gái mặc áo trắng, kiểu váy ngủ màu trắng, tóc đen xõa dài...tôi và Hải nhìn lên rồi nhấm nháy nhau theo dõi...

Nửa đêm mò ra ban công leo lên hàng rào chắn ngồi, không điên cũng thần kinh, hoặc ....là ma...

Tôi và Hải dớ nhìn nhau lạnh sống lưng, hai thằng bấm nhau coi như không biết gì cả, chỉ giả vờ nhìn bâng quơ rồi liếc mắt coi xem bên đó thế nào...

Cái bóng cô gái áo trắng ngồi trên ban công từ từ ngả ra phía ngoài, giống như một người ngồi ban công mà ngã người về sau ra phía đường vậy, có điều cô gái này ngửa mãi mà không ngã, ngửa tới khi gần như cắm đầu xuống đất. Tóc cô ta rũ rủ xuống phía mặt đất nên không còn che khuôn mặt nữa, tuy cô ta trên lầu 5, nhưng tôi vẫn có thể thấy được khuôn mắt trắng bệch như sáp nến, rồi đột nhiên cô ta quay đầu nhìn về phía 2 chúng tôi, ngoác miệng ra như đang cười rồi biến mất.

Cũng một chút sau, trong căn phòng mà cô gái ma kia ngồi ở ban công phát ra tiếng hét thất thanh, đèn bật sáng... tôi và Hải dớ vội vàng chạy lên, tới nơi thấy có một vài căn hộ gần đó cũng đã bật đèn đi ra. Chỉ thấy phòng có tiếng hét có đôi vợ chồng và một đứa con, mặt mũi hớt hải kéo balo túi xách ra khỏi phòng...

Lúc đi ra bà vợ còn hét lên với ông chồng...

- Em sẽ không quay lại đây nữa đâu, cứ như này thì em chết, em sợ lắm rồi...

Đám người tò mò ở lầu 5 cũng thò thụt ra xem, bình phẩm rồi cũng dần dần đóng cửa, có kẻ cầu chúa, có kẻ niệm phật, có kẻ bật đài đọc kinh cả đêm, không khí khá sợ hãi... Tôi thò tay nắm chặt viên ngọc trên cổ, viên ngọc mà thầy Trung làm quà cho tôi khi biết tôi đi, ông đã trì chú ngôn, họa phù và yểm vào đó cho tôi lá bùa bảo mệnh phù, lão nói có thể giúp tôi tránh đỡ được ma quỷ..

Nói đến cái bảo mệnh phù này, ngày ông tặng tôi, tôi bảo... s

- Sao thầy ko cho con cái chiêu tài phù ấy..

Lão nói...

- Số mày nghèo suốt đời, chiêu sao được...

Tôi trả lại cái bảo mệnh phù rồi nói dỗi...

- Giữ cái mạng nghèo thì giữ làm mẹ gì, chết cho khỏe...

Lão cười...

- Năng làm việc thiện, thì có thể cải mệnh mà...ráng lên...kkk..

Nghe lão cười mà tôi muốn đấm cho lão mấy nhát.

Vợ chồng nhà kia chắc cũng có cơ có cửa nên sự việc vào đêm hôm qua mà sáng hôm sau chủ đầu tư đã phải mò xuống làm việc, ban ngày không biết họ làm gì họp gì, mà tối giao ca, bên tổ của tôi được bổ xung thêm một người nhân viên mới..

Người này tầm tuổi tôi, nên tôi và nó khá dễ nói chuyện, nó là người có căn cơ, có duyên với vô hình nên quy y tam bảo, pháp danh Vô Năng...

Theo lời Vô Năng nói, có lẽ chung cư ì xèo vụ ma quỷ quá lâu nên bán chác ế ẩm, thế là họ tìm tới sư phụ của lão. Sư phụ lão là một thầy chù trụ trì một ngôi chùa lớn ở An Giang, thầy chùa có ý làm một đàn lễ linh đình để siêu độ chúng sinh, hay cái gì đó nữa... nghe khá tốn kém. Nhưng bên quản lý chung cư không chịu, làm vậy khác gì là lạy ông con ở bụi này. Nên thầy chùa cho Vô năng vào nhóm bảo vệ đêm đi tiền trạm xem xét tình hình...

...Vậy đêm nay, mời Vô Năng đại sư đi tuần... tôi nhìn Hải dớ cười khoái trá...

-----------------------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)       (Tập 2)        (Tập 3)          (Tập 4)          (Tập 5)           (Tập 6)           (Tập 7)              (Tập 8)                (Tập 9)                    (Tập 10)          (Tập 11)                      (Tập 12)                 (Tập 13)                 (Tập 14)                      (Tập 15)                     (Tập 16)                      (Tập 17)            (Tập 18)               (Tập 19)                 (Tập 20)                (Tập 21)                     (Tập 22)                       (Tập 23)                   (Tập 24)                (Tập 25)                  (Tập 26)                   (Tập 27)                 (Tập 28)           (Tập 29)        (Tập 30).

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng

Ma