04/06/2021 11:34 View: 2690

Truyện ma kinh dị: NGÕ CỤT (Tập 1)

Thằng Thiện mới chuyển đến đó được gần một tuần, hàng xóm chả ai biết nó làm gì, chỉ thấy nó cứ đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Có những hôm nó cũng không về.

Bà Hoa là người nhiều chuyện nhất xóm, chuyên đi soi mói mọi người và lê la buôn những câu chuyện từ không thành có.

ngo cut, truyen ma chon loc, truyen ma kinh di

Bữa nay bà hỏi ông Út là chủ dãy nhà trọ:

- Này ông, cái thằng mới đến thuê nhà ông nó làm gì vậy? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt nó cả.

- Bà quan tâm làm gì ? Tôi chỉ biết cho thuê nhà và thu tiền, còn người ta muốn làm gì mặc !

- Ừh mà được cái nó cũng có ý thức, đêm về nó toàn dắt xe từ đầu ngõ về tận phòng. Chỉ nghe tiếng lạch cạch mở cửa là tôi biết nó về.

- Bà rảnh quá.

- Thế nhưng đêm nào tôi cũng thấy nó thì thào nói chuyện đến gần sáng mới ngủ. Xong nó lại đi từ khi nào tôi không biết.

- Bà đi qua mà hỏi nó. Hỏi tôi biết sao được.

Bà Hoa có 3 đời chồng, bà ở với mỗi ông được gần chục năm rồi kêu không hợp, xong bà bỏ. Con cái cũng chẳng ưa đứa nào, ở với ai vài bữa là cãi cọ, sinh chuyện. Tính bà khó hiểu, đã khen ai thì hết lời, nhưng đã nói xấu ai thì người ta có đào hố chui xuống đất vẫn không hết.

Bà có một quyển sổ tiết kiệm, hàng tháng bà rút tiền từ đó ra chi tiêu sinh hoạt. Cũng vì tuổi cao, sợ con cháu dị nghị già rồi còn ham hố nên bà cũng thuê một phòng ở nhà ông Út, cạnh phòng thằng Thiện. Lâu lâu, đêm phòng bà có tiếng mở cửa khe khẽ, có người bước vội vào, rồi tiếng rục rịch, tiếng giường rung.

Được mươi phút rồi tắt lịm.

Sau đó lại tiếng mở cửa và một người đi ra. Chả ai biết đó là ai - Mình bà mới biết....

Đọc ngay:Truyện ma có thật: Đứa con cầu tự

Thằng Thiện đêm nay về muộn, chắc là cuối tháng mấy anh em họp nhau trên mâm nhậu. Tuyệt nhiên nó chưa bao giờ dẫn về bất cứ một người bạn nào dù đã ở đây được gần một tháng. Hành tung của nó vẫn rất bí ẩn, về đến phòng là nó tắm rửa, xong là thì thào nói chuyện cả đêm như là đang có ai đó ở cạnh.

Bà Hoa tò mò lắm nhưng riết cũng thành quen, rồi bà cũng không để ý nữa.

Khi đi tới ngã 3, chuẩn bị rẽ vào ngõ về lối nhà trọ, nó gặp một người con gái trạc tuổi 20. Mặt cô bé rất xinh xắn, ánh đèn chiếu vào mặt làm cô phải đưa tay lên che mắt lại, dưới chân nào lỉnh kỉnh toàn vali, balo đồ đạc :

- Ủa em, sao đứng đây một mình giờ này vậy ?

- Dạ em đợi xe đò để lên thành phố.

- Giờ này lấy đâu ra xe đò, với lại xe nó chạy quốc lộ, chứ đâu chạy vào tận đây em ???

- Dạ,em đợi nhà xe vô đón mà.

- Thôi, lên đây anh đèo ra quốc lộ. Cũng muộn rồi, sao không để sớm mai rồi đi ?

- Dạ anh, tại công chuyện em gấp quá.

Nó đèo cô gái ra quốc lộ, trên đường đi nó cố dò hỏi thêm thông tin.

Nó có linh cảm cô gái này sẽ là người yêu mình, hoặc chắc tại nó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Anh mới tới đây ở, chả bao giờ anh nhìn thấy em, cũng tại anh cứ đi làm suốt mấy khi ở nhà.

- Anh làm nghề gì vậy anh ?

- Anh làm đủ thứ nghề, miễn có tiền là được.

Nghe nó nói vậy, cô gái im bặt tỏ vẻ sợ hãi. Nó trấn an luôn:

- Anh không có làm điều gì xấu xa đâu, mặc dù sư phụ anh toàn rủ. Nghề chính của anh là Shipper, chuyên đi giao hàng.

- Dạ anh.

Đến quốc lộ, nó có vẻ lưu luyến chưa muốn về. Muốn đợi xe đến, cô gái đi khỏi nó mới về, nhưng như sực nhớ nó còn phải có việc gì đó ở phòng trọ, nó hỏi cô gái:

- Em ơi,nãy giờ nói chuyện mà anh quên mất chưa hỏi tên tuổi của em.

- Dạ anh. Em tên Cúc, Nguyễn Thu Cúc 20 tuổi.

- Anh tên Thiện, mà nhà em cũng trong ngõ đó àh ? Khi nào em về thì anh ghé qua chơi được không ?

- Dạ được anh. Nhà em ở cuối ngõ, có cây Hồng Xiêm to đùng ở cổng, bố em tên Vạn, mẹ em tên Hồng.

Nó chào cô gái rồi lao nhanh về phòng. Được nửa đường thì tính ga lăng của nó trỗi dậy. Ai lại đêm hôm để một cô gái đứng giữa đường như thế ?

truyen ma ngo cut, truyen ma chon loc hay nhat, kinh di

Lỡ cô ấy gặp kẻ xấu thì sao, giờ cướp, giết, hiếp nhiều mà.

Nghĩ vậy nó vòng xe quay lại. Đến nơi nó không thấy cô gái đâu nữa.

- Ủa, mới đây mà. Xe tới nhanh quá vậy, thôi, dù sao cũng đã biết nhà rồi, mai vào xin số điện thoại sau vậy, nãy quên xừ mất - Nó lẩm rẩm trong miệng như vậy. Xong lại về tiếp phòng trọ.

Đọc ngay: Truyện ma kinh dị: Ma leo cây trâm bầu

Chiều nay mới hơn 4 giờ nó đã về, lần đầu tiên bà Hoa nhìn thấy mặt nó. Mặt nó đen xạm như công nhân đóng than, lại nổi nhiều mụn như mới dậy thì, thái dương có vết sẹo lớn. Bà gần như á khẩu luôn không nói được gì, người bà run, tim đập mạnh. Không phải vì bà trông thấy khuôn mặt nó như thế mà bà sợ, mà là bà nhìn thấy nó giống y như thằng Quân cháu bà đã mất từ lâu do bị điện giật.

Chỉ khác cái giọng nói.

- Cháu chào bác.

- Ơ,ơ,ơ... Bà vẫn á khẩu khi nó chào mình. Sao lại có người giống nhau từng chi tiết nhỏ như vậy chứ !!!!

Nó không để ý thái độ của bà, nó dựng xe ngoài sân, vào tắm rửa, rồi ra dắt xe đi tiếp. Mục đích của nó là xuống hỏi thăm nhà em Cúc, đồng thời xin luôn em nó số điện thoại.

Nói là ngõ mà cũng ngoằn ngèo thật.

Mãi mới tới nhà em ấy, dễ chừng tận gần 1km, cái ngõ đầu tiên dài nhất mà nó từng gặp - nó nghĩ thế. Đúng nhà đây rồi, cây Hồng Xiêm đây rồi. Nó đến cổng,cất tiếng gọi:

- Cúc ơi, Cúc ơi Cúc.....

Gọi ba bốn hồi không có tiếng thưa, không lẽ nhầm nhà ? Hay em ấy không muốn cho biết nhà ??? Cây Hồng Xiêm đây mà ???? Nó chắp 2 tay tạo thành cái loa và gọi to hơn:

- CÚCCCCCCC ƠIIIIIII....

Tiếng chó sủa, tiếng xồ ra làm nó giật mình. Nãy làm gì có chó nhỉ, hay nhà em này sâu mãi bên trong nữa. Nó định quay về thì có tiếng mở cửa. Con chó xồ ra, bà Hồng không kịp cản nên nó bị đợp một miếng vào bọng chân, toạc da.

- Ôi trời ơi. Con mất dạy này - bà vừa chửi vừa đá con chó.

Con chó đau kêu ăng ẳng rồi chạy mất.

Chân nó chảy máu, bà Hồng vội bảo nó vào nhà để băng bó tạm vết thương. Có gì đi tiêm sau. Nó đi theo, công nhận nhà em này rộng rãi & sâu thật, qua cả mảnh vườn mới vào tới nhà.

Nhà Cúc là nhà ba gian rộng và đẹp, thảo nào nhìn Cúc trông tiểu thư thế. Nó thấy 2 đứa trẻ con trạc trạc tuổi nhau đang xem tivi. Hai đứa quay lại nhìn thấy nó không chào mà tắt tivi và chạy luôn xuống nhà ngang. Chắc tại nhìn thấy khuôn mặt không được "bình thường" của nó khiến 2 đứa trẻ sợ mà chạy, với lại đây cũng có phải lần đầu nó bị như vậy đâu.

Đừng bỏ lỡ: Truyện ma: Cô Đồng áo đỏ

Vừa băng bó vết thương cho nó, bà Hồng vừa hỏi:

- Cháu là bạn của Cúc àh

- Dạ vầng...nó định nói thêm câu gì đó,nhưng nó không biết nói gì trong hoàn cảnh này.

- Cháu hình như không phải người ở đây ?

- Dạ, cháu ở nơi khác đến, thấy ở đây giá phòng rẻ nên cháu thuê luôn mặc dù cháu đi làm hơi xa.

- Vậy cháu quen Cúc nhà cô từ bao giờ ? Sao chưa bao giờ thấy cháu đến nhà chơi.

- Dạ,thật sự cháu mới quen thôi. 3 hôm trước cháu chở Cúc ra quốc lộ đón xe đò, xong cháu quên không xin lại số điện thoại.

- Mới 3 hôm trước ???

- Dạ vâng, lúc đó hơn 3h sáng cháu gặp Cúc và chở em ấy ra quốc lộ.

- 3 hôm trước là ngày giỗ đầu Cúc nhà cô mà. Cúc mất 1 năm rồi sao cháu gặp được ?

Nó bàng hoàng, cứng đơ người. Phải mất hồi lâu nó mới lắp bắp lại được :

- Thế,thế...theesss cô có thể kể cháu nghe về...về vee Cúc được không ạ ?

---------------------

Đọc tiếp: (Tập 1)      (Tập 2)     ... (đang cập nhật)

Bản quyền thuộc về tác giả Mai Thanh Bình

Ma