04/06/2021 11:38 View: 1589

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 5)

Chị Liễu và má trợn tròn mắt sửng sốt trước cảnh tượng đang diễn ra. Trong căn phòng tắt điện tối om, thằng Tí đang ngồi xếp bằng, trước mặt là hai cây đèn cầy đã được thắp sáng, ngay sau là bộ thổ thần và toàn bộ áo giấy mà chị đã mua lúc trưa.

dung cam dua giua bat com, tap 5, truyen ma

Nó vẫn ngồi nhắm mắt bất động

Dường như không mảy may để ý đến sự có mặt của má và bà ngoại. Chị Liễu tính lên tiếng gọi tiếp nhưng bị má ngăn lại, nháy mắt ý muốn quan sát xem thằng Tí sắp sửa làm gì.

Ánh sáng lay lắt từ ngọn đèn cầy ( ngọn nến ) hắt lên đôi mắt đang lim dim của thằng Tí. Miệng nó bắt đầu lẩm bẩm những câu lí nhí vô nghĩa.

- Hihi hihi ừm. Ừm ừm

Nó bỗng bật cười khanh khách, tay chỉ về phía trước nhưng mắt vẫn không mở. Thằng Tí lúc lắc cái đầu, ra vẻ gật gù như vừa đồng ý với ai chuyện gì đó.

- Cót két cót két

Hai cánh cửa tủ đằng sau lưng thằng Tí từ từ được mở ra trong sự ngỡ ngàng của má và bà ngoại nó.

- Rầm.

Bất thình lình nó tự đóng sầm lại, cùng lúc đó, hai ngọn đèn cũng vụt tắt.

- Hihi hihi hihi hihi

Một tràng cười lanh lảnh vang lên giữa không gian tối om như mực.

Đây hình như không phải là giọng điệu của thằng Tí. Chị Liễu và má quá hoảng sợ, lập tức chạy vào, bật đèn lên và hét lớn.

- Tí. Con làm cái gì vậy. Tí.

Chị gằn giọng hét to, thằng Tí giật mình đứng bật dậy, gương mặt sợ sệt cúi xuống không dám nhìn thẳng. Chốc chốc nó lại nhìn trước ngó sau như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thái độ lấm lét khiến chị Liễu cũng dấy lên nghi ngờ.

- Con qua đây. Mau lên. Ai cho con lấy mấy đồ này để chơi. Hả. Con qua đây. Hư lắm rồi. Qua đây.

Cơn giận dữ dường như đã lên đến đỉnh điểm, chị Liễu nói mà như hét vào mặt thằng nhỏ. Bà ngoại thấy vậy liền lập tức can ngăn. Sâu trong ánh mắt lo âu đó, dường như bà đang đăm chiêu một điều gì khác.

- Liễu. Từ từ đã con. Nó còn nhỏ.

- Má đừng có nuông chiều nó quá. Nó hư. Lì lợm lắm rồi.

- Từ từ đã con. Để má hỏi thằng nhỏ. Tí. Ai bày con mang đồ cúng ra mà chơi.

Cu cậu vẫn còn rất hoảng sợ, lắp bắp mãi mới thành câu. Nó vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chị Liễu như muốn thăm dò thái độ của má mình.

- Con...con...bắt chước...ngoại với má...soạn đồ cúng...

- Con có biết làm như vậy là không nên không. Ma quỷ bắt đi bây giờ. Con không sợ ma hả. Ông kẹ đó. Ổng mà thấy con bày biện như vậy, đến bắt đi luôn rồi ngoại với má biết tìm ở đâu. Lần sau không có hư nữa nghe không.

- Dạ. Con...con.... Biết rồi.

- Thôi ra ngoài rửa tay rửa chân rồi lên nhà xem ti vi với ngoại.

- Má

- Chuyện gì. Quậy chưa đủ sao mà còn kêu má.

- Chút...chút má cho cọn đốt giấy với má....

Chị Liễu không trả lời mà trừng mắt nhìn nó, bà ngoại thấy vậy vội đỡ lời, sợ chị nổi nóng rồi lại đánh thằng nhỏ.

- Được rồi. Chút nữa ngoại với con đốt giấy. Thôi ra ngoài rửa tay rửa chân.

- Dạ.

- Liễu từ từ rồi dọn con. Để đó cho má.

Bà ngoại dẫn thằng Tí ra ngoài rửa tay rửa chân,mở ti vi cho nó coi hoạt hình rồi lập tức quay lại phòng của chị Liễu. Mặc dù không hiểu ất giáp nhưng chị vẫn nghe theo lời của má. Nãy giờ cứ đứng ngay cửa nhìn chằm chằm về phía cái tủ quần áo. Từ trưa đến giờ, xảy ra rất nhiều chuyện lạ lùng. Tâm trạng chị đang rất bất an, cảm giác có thứ gì đó đang quanh quẩn trong căn phòng này mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Má chị không nói không rằng, vội vã tiến lại chỗ thằng Tí ngồi lúc nãy. Bà đi qua đi lại quanh chỗ đặt bộ áo giấy, thổ thần, miệng lẩm bẩm như nhẩm tính điều gì đó. Bỗng dưng bà giật mình khựng lại, miệng lắp bắp chỉ tay về phía trước.

- Liễu. Qua đây con. Mau lên. Nó kiếm mấy thứ này ở đâu.

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma