04/06/2021 11:38 View: 1244

Truyện ma: Đừng cắm đũa giữa bát cơm (Tập 13)

Hai cánh cửa tủ bỗng dưng bung ra,dập dìu đóng mở. Âm thanh cót két phát ra liên hồi,hòa quyện với tiếng sấm chớp rền vang khiến không gian càng thêm rùng rợn.

dung cam dua giua bat com tap 13

Bà cụ giật mình choàng tỉnh,trong ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ,hai cánh cửa tủ vẫn đang chuyển động đan xen nhau,một cánh đóng một cánh mở. Lặp lại liên tục. Bà cụ biết sự chẳng lành nhưng vẫn nằm im quan sát,miệng bắt đầu khấn Nam mô a di đà Phật. Lấy trong túi áo một lá bùa hộ mệnh,bà cầm chặt nó trong tay. Mắt ti hí nhìn qua chỗ cái tủ.

- Rầm.

- Thịch thịch thịch thịch

Tự dưng nó đóng sầm lại,những âm thanh gõ trống thình thịch bắt đầu vang lên từ phía trong. Bà cụ không dám cử động,không khí trở nên hết sức ngột ngạt. Ngoài trời mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn.

- Cót két. Cót két.

Sau một hồi im lìm,hai cánh cửa tiếp tục chuyển động nhưng lần này nó mở ra hết sức chậm rãi. Cảm tưởng như bên trong có ai đó đang muốn dò xét bên ngoài vậy. Bất thình tình,một bóng đen nhỏ thó,chui ra từ bên trong,hai mắt sáng quắc quay ngoắt sang nhìn về chỗ bà cụ đang nằm. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó,bà muốn hét lên nhưng cổ họng như bi nghẹn cứng lại,tay chân bủn rủn,tim đập thinh thịch.
Cái bóng đen nhảy hẳn xuống đất,cách chỗ bà đang nằm khoảng gần ba mét. Cái đèn ngủ tự dưng tắt ngóm đi. Bà hoảng sợ không dám thở mạnh,mắt không rời khỏi nhất cử nhất động của cái bóng đen. Cố hé mở to hơn một chút để nhìn cho rõ nhưng không tài nào thấy được toàn bộ thân thể của nó. Bỗng dưng bà cắn môi,khẽ nghiến răng lại không cho mình hét lên. Phía thân dưới,không,nó không hề có chân. Thân thể như đang bay lơ lửng giữa không trung. Hai con mắt sánh quắc bắt đầu đảo qua đảo lại.

Nó bắt đầu lướt chậm rãi tiến lại chỗ bà nằm. Tim bắt đầu đập nhanh hơn,bà cụ nhắm tịt mắt lại,không dám thở mạnh,không dám động đây. Chân tay như mềm nhũn cả ra. Cảm giác lạnh toát đang bao phủ cả căn phòng,mỗi khi cái bóng đen đó tiến thêm một đoạn. Nó cúi gập người,đưa sát mặt mình vào mặt bà cụ. Dù đang rất hoảng sợ nhưng bà không dám mở mắt,cũng không dám phản ứng,chỉ khấn thầm trong bụng cho tai qua nạn khỏi. Cái bóng đen đứng yên một hồi lâu,dường như cảm nhận được bà cụ đang ngủ say nên mới quay đi.

- Hihi hihi hihi hihi

- Cót két cót két cót két cót két.

Một tràng cười giòn tan vang lên. Phía chiếc tủ,hai cánh cửa bắt đầu va đập liên hồi. Hai âm thanh hòa quyện vào nhau khiến cho không gian trở nên hết sức ghê rợn. Bà cụ nghe động liền ti hí mắt quan sát. Cái bóng đen đã quay về vị trí cũ nhưng từ bên trong cái tủ,hai ba bóng đen nhỏ thó khác đang từ từ nhảy ra ngoài.

- Hihi hihi hihi hihi

Tất cả nắm chặt lấy tay nhau,tạo thành một vòng tròn,vừa lượn xung vừa cười khoái chí. Ba bốn cặp mắt sáng loáng đảo qua đảo lại trong bóng đêm. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng với thân hình nhỏ thó như vậy,bà cụ ngầm đoán rằng đây chính là những đứa trẻ. Không,nếu nói chính xác hơn,đó là những vong nhi đang đùa giỡn với nhau.

- Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm

- Hihi hihi hihi hihi hihi hihi

Chúng đẩy mạnh vào cánh cửa rồi cùng nhau bật cười khoái chí. Không quên quay qua quan sát chỗ bà cụ đang nằm. Dường như chúng muốn dò la xem người này đã ngủ hay thức. Sau khi không thấy bà phản ứng,như chưa thỏa mãn,chúng bắt đầu lại gần,đứng vây xung quanh. Bà cụ lúc này đã hết sức kinh hãi nhưng vẫn cố thở đều ra vẻ như đang say ngủ.

- Hi hi hihi hihi hihi hihi

Bọn chúng không ngừng cười đùa,huơ tay múa chân trước mặt bà cụ. Chốc chốc lại nhảy qua nhảy lại trên người bà. Cảm giác lạnh toát cứ tỏa ra. Gai óc bà đã nổi cả lên. Thân thể bà nặng trĩu,chốc chốc lại nhói lên vì ba bốn đứa nhún nhảy trên đó. Chúng bật cười khoái chí,đuổi bắt nhau chạy quanh phòng. Bà cụ không dám mở mắt nữa,toàn thân run lẩy bẩy. Bỗng dưng một cái bóng đen nhảy lên rồi đáp thẳng xuống bụng bà. Sự việc quá nhanh và bất ngờ khiến bà bất giác hét lên một tiếng

- Hự.

- Hummmmmm

Ba bốn cặp mặt trợn tròn,sáng quắc lên. Tất cả đều dồn về phía vừa phát ra âm thanh đó.

-------------------

Đọc tiếp:  (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)     (Tập 4)     (Tập 5)     (Tập 6)      (Tập 7)      (Tập 8)     (Tập 9)       (Tập 10)      (Tập 11)       (Tập 12)     (Tập 13)     (Tập 14)        (Tập 15)       (Tập 16)         (Tập 17)         (Tập 18)         (Tập 19)        (Tập 20)       (Tập 21)       (Tập 22)      (Tập 23)        (Tập 24)       (Tập 25)        (Tập 26)        (Tập 27)         (Tập 28)          (Tập 29)        (Tập 30)

Đọc trọn bộ: NGHIỆP LÀM THẦY PHÙ THUỶ - NGUYỄN NGỌC QUANG

Bản quyền thuộc về tác giả Ngọc Sơn

Ma