04/06/2021 11:36 View: 766

Truyện ma có thật: Nghiệp gây bệnh tật (Phần 5)

…LÃO THẦY BÓI MÙ….(P5).
Dạo gần đây tôi thấy nở rộ các trang mạng nói về bói toán, tử vi, phong thủy, buôn bán bùa ngải… có vẻ các thầy rất ăn nên làm ra với vài chiêu quảng cáo và hù dọa những người đang gặp khó khăn trong đường tình duyên lẫn kinh doanh khi vấn đề kd đang bị ngưng trệ.
Những lời quảng cáo có cánh khiến những kẻ tham lam và mê tín sung sướng muốn bỏ ra 1 mớ tiền để kéo lộc về nhà với mơ ước…. thỉnh bùa thỉnh ngải, thỉnh tượng thỉnh cốt, mua đồ phong thủy tài lộc… thì nằm chèo queo ở nhà xem ti vi… rồi bỗng có mấy thằng điên chạy vào dúi cho 1 đống tiền nhờ tiêu hộ. Nghĩ đến đã thấy khoái, mà càng nghĩ thì lại càng khoái… hahahah

Gần chỗ tôi có 1 thầy khá nổi tiếng về chuyện phong thủy. Rất nhiều lời đồn thổi về thầy mà xưa kia tôi rất ngưỡng mộ. Nghe đồn thầy từng sang TQ tầm sư học đạo, sách thầy toàn chữ nho. Xem đất cát mồ mả này nọ, thầy nhả nho ra… ai cũng khoái. Nghe nó cứ cao siêu thế nào ấy, nghe đồn, thầy nuôi cả âm binh, ai muốn buôn bán được đất cát hay làm ăn được, thầy sẽ oánh xe ô tô đi xem đất, cúng bái, trấn yểm rồi đốt bùa gì đó… 1 thời gian sẽ bán được. Vào vụ đất đai đang sốt, mỗi phi vụ giúp bán đất thành công, thầy cũng được 5% hoa hồng. Mà toàn đại gia đến nhờ, bán đất toàn vài tỷ với mấy chục tỷ. Thầy toàn lái ô tô đi te lít với sân gôn…. sướng
Đã nhiều lần nhìn thấy thầy như vậy, tôi cũng mong có thể khăn gói quả mướp đến học thầy mấy con chữ. Ai hỏi tôi quẳng nho ra… há không phải cũng có thể ngẩng mặt với đời, nghe người ta tung hê tới trời sao. Chưa kể mỗi quẻ bói nói chung chung của thầy, cái gọi là tùy tâm quen biết cũng phải 100, còn bt là 200 500… ngày thầy xem có 10 người mà phải hẹn trước…
Chậc… ko kể nữa… nghĩ đã muốn liếm mép rồi…
Sau nhiều năm không gặp, 1 hôm tôi trì chú rồi hôn trầm thiếp đi, tôi thấy mình được dẫn vào 1 phòng xử án, dưới này có nhiều người đang tranh luận với nhau. Vị quan ở đây đang nghe mọi người khiếu kiện ầm ĩ cả lên. Vị đập bàn quát hỏi: có đúng vậy không…
1 vị quỷ sai mở nghiệp kính đàn lên xem, tội lỗi của mấy ông thầy buôn thần bán thánh hiện ra rõ ràng như đang đóng phim… vị quan điên máu cầm cái ấn gỗ đập chát chát quát: cho nó chút ít năng lực để giúp đời giúp người, ai dè vì lòng tham mà mờ con mắt, con mắt giờ chỉ thấy tiền thì cần mắt làm gì… hủy đôi mắt của nó cho ta…
1 tờ chiếu chỉ bay ra, 2 quỷ sai nhận lệnh lướt đi, trong nghiệp kính đàn, tôi thấy thầy đang nâng ly chúc tụng cười hả hê lắm.
Vị quan còn quát hét tra sổ bộ mấy thầy trên dương thế khu vực tôi ở. Ai làm sai trừ âm đức, tùy âm đức bị trừ mà chịu nghiệp… nhất bần, nhì yểu, tam vô tự…
Tội buôn thần bán thánh thật đáng sợ
Có bà đồng kia luôn miệng chửi người, giọng the thé như bị bóp cổ, mỗi lần chửi xong lại lấy lý do là thánh ốp, và mọi người thấy vậy có vẻ nể bà nên bà chửi tợn lắm…
2 quỷ sai nhận lệnh bay đi…

Khi trở về, tôi hỏi cv rằng: tại sao ngày xưa mấy người bói giỏi toàn bị mù, hoặc muốn ăn lộc hay làm việc thánh đều ốm dở chết dở… hoặc điên khùng 1 thời gian.
Cv nói: giỏi dở đều do tâm ma ra, tâm sáng thì được hỗ trợ nhiều, tâm xấu thì hỗ trợ ít hoặc bị phạt. 1 người giỏi ko do mù hay sáng… nhưng người mù, họ thường ít tham hơn người sáng, nên tâm sáng hơn thì được ban nhiều khả năng và thông tin hơn. Kẻ mắt sáng thì sẽ tham tiền, tham sắc, tham đủ thứ… nên khi nhận thông tin sẽ đưa cả tư ý cá nhân vào. Nên thường làm sai và dần bị phạt.
Còn những kẻ được chọn làm việc cho tâm linh thường phải trải qua đau ốm, điên dại…. là vì chư vị muốn dạy họ hiểu ra. Đời là vô thường, nay có mai mất… tất cả chỉ là phù du… nên khi họ hiểu ra sẽ không tham lam nữa. Nhưng đa phần chỉ đc vài bữa tâm tham lại nổi lên nên chúng ta thu lại huyền năng trợ đạo…
..
Ồ, vậy là con đã hiểu sao lắm thầy bà nổi lên vài bữa rồi tắt ngóm… các bạn cũng hiểu ra rồi chứ..
Ít bữa sau người thầy tôi kể cứ thấy mắt mờ dần, đi khám đâu cũng không ra bệnh, người ta nói do ông ăn uống dư thừa nên bị tiểu đường, giờ nó ảnh hưởng đến mắt nên thị lực mờ dần. Giờ ông phải ăn uống kiêng khem vô cùng khổ sở, nhiều tiền cũng chả hưởng được nữa, chưa kể đứa con trai duy nhất bị tâm thần.
Còn bà đồng kia tôi đến chơi thấy bà kiệm lời, hỏi ra mới hay đã bị ung thư vòm họng…
Nên các cụ có nói: khởi đầu 3 tấc có thần linh…
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ…
Giờ mạo danh thánh thần kiếm tiền thì dễ, mà trả cả gốc lẫn lãi thì khổ lắm.
Cv nói với tôi 1 câu mát lòng: như các con tu học trì nbc, trí tuệ khai mở, giao tiếp vô hình, giúp đỡ mọi người… làm gì có ai bị bắt điên khùng hay sống dở chết dở đâu…

Ừ… đâu phải muốn ăn lộc thì cứ phải điên…
Tôi lại nghĩ đến bà Vanga… nổi tiếng mà mù, nhiều tiền mà mù… tôi chả ham…
Còn các bạn thì sao…


….P6…

Ma