04/06/2021 11:43 View: 1706

Truyện ma: MAIN MỘT MẮT (Tập 3)

Khi tỉnh lại, thì cũng là lúc đám tang của hai đứa nó được diễn ra. Ai cũng đau xót, tiếng khóc nghe thật não lòng. Khi đi chôn thì hai cành phan cắm ở mộ cứ vất va vất vưởng, đung đưa hết bên này đến bên nọ, ai cũng vừa thương vừa sợ.

truyen ma main mot mat, tap 3, mat trai thay ma

Họ rỉ tai nhau bảo hồn về.

Nhắc đến hồn thì em chợt nhớ ra khả năng của mình. Em mới bịt mắt phải và nhìn bằng mắt trái dò xét hết một lượt.

Đúng là nghĩa địa có khác, thấy đám ma, tiền vàng, hương khói nghi ngút là ma đói ma khát tập trung lại nhiều thật. Nếu như em mà không được tập luyện nhìn thấy ma lâu rồi thì chắc giờ này em cũng đái ra quần rồi đấy. Khi nhìn lên hai cây phan đang đung đưa, thì chỉ thấy bọn vong linh trẻ con ở đấy trèo lên trêu ông thầy đang cúng nhập mộ thôi. Chứ tuyệt nhiên không nhìn thấy hai đứa nó đâu.

Em thấy mấy đứa trẻ đang nghịch cành phan ấy có một đứa còn nhảy lên đầu ông thầy cúng, dúi đầu ông xuống làm ông vấp cỏ ngã sõng xoài. Em buồn cười quá mới quay đi chỗ khác thì tự nhiên mùi tử khí hăng hăng từ đâu sộc đến, rất là khó chịu.

Em thấy chóng mặt mới đứng dậy đến chỗ mẹ em, vừa bước đi được vài đường, thì lại ngất lịm đi

- “Dũng, Dũng

Em giật mình quay lại, đã thấy thằng T và thằng H đứng sau mình. Nhìn thấy hai đứa mà mồ hôi em toá ra, miệng ú ớ chưa nói được gì. Thằng T mới bảo:

- Sao mày không đi chơi cùng với bọn tao, còn tấm gương nữa. Sao không mang cùng. Mang đến chỗ hòm sau núi đi. Bọn tao chờ ở đấy.

Nghe đến đấy em giật mình tỉnh dậy.

Mọi người vẫn đang xúm quanh em để xem làm sao mà ngất, ông thấy cúng hỏi: Khi ra chỗ đằng sau núi mấy đứa có lấy cái gì về không?  

Lúc này em mới chợt nhớ ra được tấm gương nên đáp lại: 

- Thằng T nó có mang về một tấm gương.

Nghe đến tấm gương thì bà thầy bói trong đám đông mới cất tiếng. Bà bảo rằng đằng sau quả núi ấy ngày xưa là nhà của một ông quan lang, ông bị người ta sát hại. Họ chôn cả gia đình ông vào cái hòm, trước khi chôn bọn chúng đã mời thầy yểm một lá bùa vào tấm gương để trấn giữ cái hòm ấy, không cho ông quan lang chết rồi thoát ra để báo thù.

Thằng T vì tật tò mò, nên đã gỡ phong ấn mang tấm gương ấy về rồi.  Khi tấm gương ấy được tháo ra thì cũng là lúc ấn chú đã bị giải.

Rồi bà bói ngồi bấm ngón tay một lúc, bà bảo mọi việc chưa dừng ở đấy đâu. Sẽ vẫn còn bắt một đứa nữa. Trời ơi, mọi người trong đám ma lúc ấy ai cũng khiếp vía. 

Bà thầy bói hỏi em tiếp: 

- Ngoài 3 đứa ra còn ai có mặt ở đấy không? 

Em bảo còn cái M ạ. 

Nghe đến đây thì ai cũng hoảng, chạy túa đi tìm cái M. Chạy đến nhà nó đã thấy nó ngồi trong ngóc nhà, mất hết hồn vía, ai hỏi gì cũng không nói, cứ ngồi im thin thít sợ sệt. 

Bà thầy bói nhìn thấy vậy mới bảo mẹ cái Mai sắm sửa lễ lạt ngay. 

Việc trước tiên là phải gọi hồn vía cái Mai về rồi mới lo được tiếp, kẻo lại bị bắt mất đứa nữa thì cái làng này khổ. Sắm lễ em thấy có con gà, đĩa xôi, tiền vàng, bánh kẹo, bà thầy dặn khi bà ấy cúng thì phải liên tục vỗ và gọi tên con Mai.

Lễ lạt xong xuôi, thì cũng là lúc cái Mai nó tỉnh. Nó kể:

- Con được một ông với thằng T thằng H dẫn đi chơi. Thằng T bảo con trèo lên cây vít cành nhãn xuống, chỗ ấy nhiều bọ xít, khi con trèo lên thì con thấy mẹ gọi, con mới chạy về thì thấy con đã nằm ở đây.

Thấy nó kể vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang nói chuyện thì mẹ thằng T chạy sang bảo tìm được tấm gương rồi. Đấy là tấm gương cổ, đẹp lắm, nhưng theo mưa nắng đã bị di, soi vào đấy không rõ hình mình mà cứ hiện lên cái bóng nhoè nhoẹt nhìn rất khiếp. Mọi người sợ nên quyết định sáng mai đi tìm thầy phong ấn lại hồn ma ông quan lang.

Và đêm ấy, hai đứa em được cả phố trông chừng vì sợ có chuyện gì không may xảy đến.

Sáng sớm hôm sau, nhà em với nhà con M sang làng bên tìm gặp ông thầy yểm bùa. Sang đến nơi thì chỉ gặp cháu ông ấy, còn ông ấy đã chết mấy năm rồi. Khi sơ qua câu chuyện thì ông cháu ấy cũng hiểu ra câu chuyện và nhận giúp, ông cháu hẹn vào ngày 15 rằm tức ngày trăng tròn đỉnh điểm.

Hai ngày trôi qua, ai cũng hồi hộp. Khi chuẩn bị hết đồ nghề bày biện ông cháu mới lấy tấm gương ấy đặt lên góc chỗ cũ quan tài. Vì chỗ ấy là núi khuất, ánh trăng không rọi thẳng vào ấy được. Ông thầy nhìn lên trời và tính toán gì ấy, sau bảo nhà em mua thêm vài tấm gương nữa.

Đích thân ông đi đặt mấy tấm gương ở mọi nơi, đặt theo một hình gì ấy em không biết (lúc ấy em nghĩ đặt linh tinh). Rồi ông chuẩn bị một bát máu chó đen, vẽ mấy hình thù quái dị lên nắp quan tài và vẽ hai vòng giống dạng ma thuật như ở trên tivi rồi kêu hai đứa em đứng vào trong đấy.

Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, ông cháu mới bảo người nhà tạm lánh đi.

Ông thắp ba nén nhang vào bát gạo rồi mồm lẩm bẩm đọc gì đó, một lúc sau cây cối đung đưa lao xao, không một gợn gió. Lúc này em mới sử dụng mắt trái thì thấy ông quan lang tóc tai rũ rượi đang đứng trên hộp đá, tay cầm hai sợi xích, phía đầu sợi xích là thằng T và thằng H.

Ông cháu hỏi to:

- Sao lại đi bắt người, các cháu nó bé, nó có tội gì?

Ông quan lang đáp: 

- Do chúng nó hỗn láo, làm ta tỉnh giấc, nên ta bắt về làm tay sai. Ông ấy còn bảo: 

- “Nhất định tao sẽ bắt nốt 2 đứa kia, về cho đủ bộ.

Vừa nói xong thì ông quan lang nhìn thằng vảo em. Ông ta trừng mắt hỏi: 

- Mày nhìn thấy tao ư?

Em sợ quá cứng đờ hết người ra, ông cháu mới quay lại nhìn em, và dường như hiểu chuyện. Ông chạy ra chỗ em thì bị thằng T với thằng H, nhảy lên cổ giữ ông lại.

Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy ông cháu không di chuyển được, còn ông ấy chắc cảm nhận rất nặng nề, nhưng chả ai biết ông đang bị thằng H với T đè đầu cưỡi cổ. Ông quan lang chầm chậm tiến về phía em, ông cháu thấy thế mới niệm chú thì cái vòng bằng máu chó sáng lên làm ông quan lang không chạm được vào người em.

Đúng lúc ấy thì ánh trăng cũng đến 12 giờ. Đỉnh điểm.

Em để ý mấy cái gương ông ấy đặt là có chủ ý cả, cái đầu tiên rọi thẳng lên trời phản chiếu ánh sáng xuống cái gương thứ hai, gương thứ hai mới chuyển hướng sang gương thứ 3. Theo đúng hình zíc zắc và chuyển tới được cái gương chính ở nắp hộp đá.

Ánh sáng ấy chiếu xuống đúng huyệt của hộp đá, cộng thêm lá bùa mà ông cháu yểm tạo ra một lực hút hồn ông quan lang vào gương. Sau khi ông quan lang bị hút vào đấy thì em nhìn thằng T với thằng H cũng bị kéo theo. Em chị kịp hét lên: 

- Ông ơi, thằng T và H cũng sắp bị kéo theo rồi.

Ông cháu dường như hiểu ý, ông liền hất bát máu chó đen vào sợi xích. Hai thằng được giải thoát trong gang tấc, nhưng lại không may. Giờ ấy là giờ quan sát nên cả hai bị quan âm bắt và đưa đi luôn.

Sau đợt ấy thì còn nhiều chuyện li kì xảy ra với em. Nhất là lúc em học lớp 10….

-----------------------------

Xem tiếp: 

KỲ I: (Tập 1)    (Tập 2)    (Tập 3)      (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)         (Tập 7)         (Tập 8)        (Tập 9)       (Tập 10)         (Tập 11)       (Tập 12)       (Tập 13)

KỲ II: (Tập 14)     (Tập 15)      (Tập 16)        (Tập 17)      (Tập 18)        (Tập 19)       (Tập 20)        (Tập 21)      (Tập 22)        (Tập 23)      (Tập 24)    (Tập 25)

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Dũng

Ma